Bạn có biết là vì sao những thứ đẹp đẽ trên đời này thường ngắn ngủi hay không? Mình không biết giải thích như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy là có rất là nhiều thứ đẹp đẻ trên cuộc đời này nhưng mà nó không có được lâu dài, và nó chỉ có được khoảng thời gian nhất định rồi nó sẽ biến mất đi và đôi khi chúng ta tìm lại và không thể thấy được. Giống như là trong tình yêu vậy đó, nó chỉ đẹp lúc đầu thôi, còn khi mà chúng ta đã yêu lâu dài và về sau này thì chúng ta cảm thấy nó không không được như trước nữa. Và mọi thứ nó sẽ khác đi như lúc ban đầu rất là nhiều, đến nỗi mà chúng ta không thể nào nhận ra được và không thể nào giải thích được cái hiện tượng đó là như thế nào. Bởi vậy người ta mới nói cuộc đời này nó vô thường lắm, cho nên chúng ta đầu biết được những thứ đẹp đẻ ra sẽ dễ mất đi đâu, cho nên là chúng ta có được những cái điều may mắn, những điều đẹp đẻ thì chúng ta hãy nên biết trân trọng nó và đừng bao giờ bỏ qua những cái điều tốt đẹp như vậy trong cuộc sống của mình. Nếu như bạn nghĩ là bản thân mình may mắn, gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống thì bạn nghĩ rằng nó sẽ đến với bạn hoài và đến với bạn hết suốt cuộc đời này luôn. Nhưng bạn không thể biết được rằng, giống như là ông trời đang tạo cơ hội cho chúng ta được sống một cuộc đời trọn vẹn vậy, nhưng mà đôi khi chúng ta lại quên mất đi là bản thân của mình cần phải làm gì trong cái lúc mà mình có được những cái sự may mắn đó.
Con người ta đôi khi đã thấy bản thân của mình đã có những cái thứ này rồi, và quên mất đi là bản thân của mình phải biết cách trân trọng đó, và biết cách nắm giữ cơ hội đó bởi vì những thứ đẹp đẻ đâu có thể tồn tại mãi được đâu. Cho nên là bạn phải thật sự biết trân trọng những gì mà mình đang có, và hãy để cho mọi thứ nó diễn ra một cách êm đẹp nhất theo những gì mà bạn muốn, đừng để nó mất đi rồi thì chúng ta mới cảm thấy hối tiếc.

