Chào mọi người, em xin phép cho em mở topic này để ai có cùng cảnh ngộ như em vào xả stress nha, bác nào bất đồng ý kiến thì cũng ném mấy viên sỏi thôi chứ đừng ném đá tảng em nha :Smiling:.


Tiểu sử xã em là cháu đít nhôm của dòng họ, gốc xã miền Trung nhưng xã vào sgn hơn 13 năm rồi, nhà BMC ở ngoài quê cũng thuộc loại có tiếng, BC từng là hiệu trưởng, MC từng là gv dạy văn c2, BNC cũng là cựu giáo viên, cả gia đình đều làm cách mạng và có công lớn.:100:


Nhà em thì cô, chú đều ở nước ngoài hết, ba em mất rùi, anh chị em cũng ở nước ngoài luôn, chỉ còn 2 mẹ con ở sgn thôi, dì, cậu thì ở quê.


Chuyện là thế này, lúc còn cưa nhau thì em và xã dọn về sống chung trong căn hộ xã thuê ( có thông báo cho gd anh í biết ạ), chỉ có 36m2 thôi, bọn em ko ngăn phòng chi cả, lúc đó công việc của em đòi hỏi phải đi công tác liên tục, 1 tháng chỉ ở nhà chừng 10-13 ngày thôi. Bà con bên anh í khá là đông, cộng thêm 1 số bà con " đại bác bắn ko tới" nữa nên bọn em nhiều khi chẳng biết mặt lẫn tên!


Những vị bà con ấy thường xuyên đến gặp BC em xin...cho họ ở nhà căn hộ của xã khi họ có việc vào sgn và BC em đồng ý mà ko cần thông qua bọn em, đến khi họ tay xách nách mang đến trước cửa nhà thì ko lẽ xã từ chối à? Sau vài lần lời qua tiếng lại thì BC em cũng bớt đi việc nhận lời bà con nữa.


Hết cho bà con ở nhờ khi vào sgn chơi thì cho họ ở nhờ khi thi đại học , vì thi cử là chuyện lớn nên bọn em ngậm bồ hòn làm ngọt.


Lần 1 : 2 cô bé " bà con của bà con" vào trọ, bọn em phải tất tả chạy đi mua chiếu, gối cho 2 em đó ngủ, 2 nàng rất tự nhiên, ăn ngủ ở nhà em cứ như nhà nó, em thì đi miết, đến khi em về mở cửa vào mà nó "ném" cho em 1 cái nhìn như em là alien vậy, mua chiếu gối cho nó nằm mà bọn nó cứ phi thẳng lên giường em, vừa nằm vừa xem tv vừa ăn snack của em, xong ngúng nguẩy đi vào nhà tắm bỏ lại đống rác cho em :mad:!!! Em vào đến nhà tắm thì hỡi ôi lotion, dâu gội, sửa tắm chỉ còn 1/3 ( toàn hàng đắt tiền),áo quần bẩn bọn nó bỏ chung vào rổ áo quần của 2 đứa em,cong ái mà bầy hầy thấy ớn, quần dính..sản phẩm QKD cũng lộn ra để trên quần lót của xã em , em phải đi bỏ ngay cái quần của xã kẻo nhiễm bệnh!!!!!:mad::mad:


Tức quá em nói "
mấy em dọn dẹp lại đồ đạc đi,con gái lớn rồi đừng có bừa bãi nữa, em vào trọ học chỗ chị thì ngăn nắp cho chị nhờ
"---chưa kịp nói tiếp thì 2 đứa nó thi nhau "
nhà này đâu phải của chị? anh tôi ko nói j thì thôi chứ chị là ai mà nói
?", đứa kế tiếp "
chưa có chồng mà đã theo trai, hay ho gì mà dạy đời
"---> má ơi, em muốn bay vào cho 2 con đó 2 bạt tai liền, em gọi cho xã " anh về dọn nhà đi" xong em về nhà em, tối xã bảo " anh nói ba anh rồi, mai anh ra thuê nhà trọ cho tụi nó ở 1 tuần". Sau vụ này BC em chửi 2 đứa em té tát, nói là tụi em làm mất mặt BC với dòng họ.


Lần 2 : Hè năm ngoái ( lúc này bọn em cưới nhau dc gần năm) lại gửi 1 cô em con cậu họ vào trọ, lần này xã kiên quyết ko cho ở trọ nữa, bảo thà xã bỏ 1-2m ra thuê nhà trọ sv cho nó trọ chứ ko đưa về nhà----> CHIẾN TRANH XẢY RA, BC làm nổ trời luôn, 2 vc nhượng bộ cho bé đó ở 1 tuần thôi.


Công chúa vào, vừa đến ga sgn í ới bảo 2 vc đến đón, cả 2 đang bận điên cuồng, bảo nó đi xe ôm về thì nó đi...taxi, đến nhà bảo xã em ra trả tiền xe!


đói qu


Vào nhà KO CHÀO EM 1 CÂU rồi hỏi "
á, có cơm ăn ko
?", em bảo "
ko có, anh chị ăn cơm ngoài rồi, em xuống lầu ăn phở đi
" thì nó liếc em rùi...tự động vào bếp mở tủ lạnh ra ăn trái cây ngon lành! xã em nhìn nó lắc đầu, 2 vc thở dài nhìn nhau.


Tối 9h nó tắm xong ( lần này em khôn hơn chút, đã mua sẵn loại dầu gội, sữa tắm gói cho nó dùng, mua cả xà bông giặt riêng luôn) thì mặc bồ đồ ở nhà mỏng dính và ko mặc áo lót, đi qua đi lại, xã em ngại quá liền nói em nhắc nó , nó bảo "
sao chị khó quá, ở nhà em toàn vậy".


EM chuẩn bị lên tăng xông rồi, tánh em thì như lửa vậy, ào ào, lần này em nói xã rồi, ko nhịn nữa, em ko phải con sen con súng mà đi hầu bọn nó, đàng hoàng, biết điều thì ở chung, còn ko thì biến cho đẹp trời, xã bảo " tùy em xử lý"


Sáng em dậy chuẩn bị đi làm thì nó nói "
chị ơi cho em 20k ăn sáng
", em móc tiền ra cho thì nó nói luôn " c
ho em ăn trưa nữa
", em đưa 80k và bảo "
cho em ăn 3 buổi luôn nè
" và tiếp "
chị nói trước, mất lòng trước được lòng sau, em ở nhà chị thì phải theo nếp nhà chị,ko bày bừa, ko tự tiện dùng đồ của anh chị, chị ko phải mẹ em mà nuông chiều em như lúc em ở nhà, em làm theo dc thì em tiếp tục ở lại, còn ko thì xin mời em ra chỗ khác
"--> nó nhìn em trân trân rồi nói "
hèn j bà con dưới quê nói chị ác, bây giờ em mới thấy chị ác thiệt":mad::mad:


Sau đó nó trả đũa em "
ngon thì ở nhà mà canh
", em gọi lên cty, nhờ thằng bạn làm dùm hôm đó và ngòi nhà chơi, nó dùng dt bàn định gọi về quê , em ko cho, bắt nó xuống đường gọi dt công cộng, nó "nhờ" em giặt đồ cho nó, em ko giặt, nó hậm hực và ...móc mobile ra gọi cho xã em "
anh về xem vợ anh thế nào đi, dưới quê bảo anh sợ vợ mà em ko tin, anh về mà dạy đi
"--> HÊN cho nó là hum đó xã dc off nửa buổi chiều nên tiện thể về...tống nó đi luôn, xã em đưa nó tới khu trọ sv và trả luôn tiền trọ cả tháng rùi về nhà, tối đó 2vc em đi ăn mừng và chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến của BC.


BC gọi cho mẹ em mắng vốn quá trời, rùi gọi cho em chửi bới nữa, đến khi xã em nói " nhà con ko phải là cái chùa, ai muốn vào thì vào, ra thì ra, con là gia chủ, con mới là người quyết định, ba cho người ta vào trọ mà ko hỏi ý con, bắt 2 vc con phải hầu ăn,uống,dọn dẹp nữa" thì BC mới thôi.


Bà con bên em ko ai lên nhà em ở nhờ cả, mấy dì của em có việc lên sgn đều đi thuê nhà trọ ở, em đến thăm đi ăn uống cùng rồi họ về quê,ai cũng ngại làm phiền vì nhà em nhỏ quá, nhiều khi nghĩ lại sao bà con bên xã em vô tư, vô tâm thế ko biết!!!!


Sang năm cô em út của xã vào học DH đây, 2 vc em đang rầu chưa biết sao, haiz cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng!!!


Vài dòng lủng củng để xả, hi vọng mọi người đừng trách!