Sáng mùng 8/3 các chi em đến công ty chia nhau ra người đi mua hoa quả bánh kẹo, người chuẩn bị phòng họp để liên hoan. 10h30 tất cả đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, chi em về chỗ chờ các sếp để liên hoan, nghe anh trưởng phòng hành chính nói tầm 10h sếp mới về thế mà quá trưa cũng không thấy sếp đâu. Đã có một em kêu chán, các chi em còn lại động viên, thôi sếp bận thì để chiều vậy, các sếp bận thật mà cũng nên thông cảm. Thế là mấy chi em kéo nhau đi ăn bún, và chờ đợi. Chiều các sếp về, sếp mình hỏi; thế trưa nay chi em có đi ăn gì không, mình bảo; ăn bún (mặt vẫn không tỏ ý gì, vừa chơi game vừa trả lời). Sếp lớn thì lại có thêm mấy ông Trung Quốc nên cũng chẳng hỏi han gì được chi em. Hoa quả phải chạy sang phòng khác để dọn trả phòng họp cho khách ngồi. 3h30 chiều không ai hỏi han nói năng gì cả, mình gọi các chi em bảo thôi chi em mình tự xướng đi, ăn hoa quả nhận phong bì rồi về. Mình là người xách túi ra về đầu tiên, cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Sảng 9/3 vừa đến cty được em thủ quỹ thông báo, chiều qua lúc chi về rồi các anh vào lấy tiền bảo đưa vợ con các sếp đi liên hoan chi ạ. Chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa, chỉ thấy chán là chán, mình ức muốn khóc, tiếc là đã đứng ra cho chi em tổ chức tại công ty và phải chờ đợi uổng công. Giá như biết trước mình chẳng thèm tổ chức gì cả, cầm số tiền kia cho các chi em đi ăn lẩu có phải xong không. Nghĩ thế và hung hục chạy sang phòng hành chính hỏi mấy em, hôm qua lúc chi về bọn em cũng về luôn à? Lúc chi em mình về xong các anh lấy tiền đi tổ chức cho vợ con đấy. Từ lần sau những ngày này chi em mình không phải làm gì cả, không tổ chức gì nữa, sẽ tự đi ăn uống với nhau. Nói xong quay qua nhìn thấy em nào cũng buồn rười rượi, mình là người nói mạnh nhất nhưng cũng buồn nhất. Nhớ lại những ngày này trước đây các chi em được tổ chức vui chơi mà buồn kinh khủng. 8/3 năm ngoái đến liên hoan ở cty, sau đó chi em đi chụp ảnh, buổi trưa cả công ty đi ăn, chi em tự chọn nơi ăn uống, sau đi hát hò cả chiều, chiều về chi em lại rủ nhau đi matxa, hic hic, càng nghĩ càng chán.