Hỏi chiện này hơi ngại. Tớ có 1 bạn ex - yêu nhau ngắn ngủi và giải tán lâu rồi nhưng rất thương bạn ấy - cách đây vài tháng bạn ý nhắn tin vay tớ vài chục triệu. Vì nhiều chuyện không vui đã xảy ra bọn tớ lâu nay không còn giữ liên lạc thường xuyên, khi đấy tớ chỉ hỏi ngắn gọn số Tk rồi chuyển khoản cho bạn ấy. Số tiền này với tớ không nhỏ nhé, tớ cũng là người làm thuê nhận lương hàng tháng thôi, bản thân cũng đang dành dụm tiết kiệm nhưng không hiểu sao ngay khi chuyển khoản tớ đã nghĩ trong đầu là khoản tiền này trả lại hay không với tớ cũng không quan trọng. Sau đó cả 2 không liên lạc cùng nhau.
Tự nhiên nhận được tin nhắn "Tr. biết Tr có lỗi với M nhiều, trong lòng Tr hiểu mình còn nợ M nhiều. Hy vọng sau này M còn nhớ đến Tr, Tr sẽ tìm lại M."
Đọc nghe drama dễ sợ! Nghe cứ như một đi không trở lại, nợ thì đã có ngày yêu nhau đương nhiên là nợ nhau nhiều! Tớ chưa nói năng gì cả và định im luôn không nói gì hết. Nếu là các mẹ thì các mẹ có trả lời không?