Em có chuyện này muốn nhờ mọi người tư vấn dùm em ạh!


Em đang ở nước ngoài, cuộc sống gia đình cũng tương đối ổn định, chồng em có thu nhập tương đối. Nhưng ở bên này thì bọn em chỉ mua 1 căn hộ chung cư bình thường, đủ sống cho vợ chồng con cái. Mỗi ngày chồng em đi làm rồi về với vợ con, chổ em ở thì buồn và rất lạnh, mùa đông ban ngày ngắn kéo dài khoảng 5,6 tháng, cuối tuần gia đình em chỉ đi ăn uống, mua sắm với nhau. Em thì mới sang mấy năm nên cũng chưa học đc tiếng, mà nghĩ đến học tiếng thì em lại rất ngại vì tiếng khó học, sáng thức sớm thì trời còn tối thui, rất rất lạnh, em tự đi xe đạp hoặc xe bus. Nói chung cuộc sống bình yên, diễn ra đều & có chút hơi nhạt.


Chồng em thì sống bên này 20 năm rồi, cũng ko rành về VN lắm, nhưng anh ấy có ý thích là chuyển về VN sinh sống, vì ở VN anh ý có nhà riêng rộng rãi, cộng thêm vốn gửi ngân hàng hằng tháng cũng đc lãi cao. Và tiền anh í làm 1 tháng trên 1000€, có thể mua otô ở VN. Nếu giả sử về đó ở thì bọn em sẽ sướng hơn bên này 1 số mặt. Nhưng em vẫn nghĩ con em sống bên này điều kiện, môi trường, y tế, học hành... các thứ vẫn tốt hơn VN, vì em ko ở ngay thành phố lớn như TP HCM hay Hà Nội nên trường học, y tế các thứ vẫn chưa có nhiều sự lựa chọn.:( chồng em thì rất muốn về VN, em phải tính như thế nào là tốt nhất mọi người tư vấn dùm em với, em nghĩ nếu về VN cuộc sống của gia đình em cũng xáo trộn đôi phần. Bên này tuy khắc nghiệt và buồn nhưng đc cái bình yên.


Em nên quyết định thế nào??????:|