e và ck cãi nhau mấy hôm nay. e đang mang bầu 5 tháng và quản lí ks nhỏ nhỏ ở nhà. dạo này nhiệt độ xuống thấp nên ngày nào cũng phải bật nước nóng cả. thường thì ck hoặc ba mình sẽ lên bật. ck mình vì muốn tiết kiện điện nên khi nào trời nắng tí sẽ ko bật. mấy hôm nay e tắm ko có nước nóng nên có nhắc ck phải bật hằng ngày vì sợ khách ko có dùng. Hôm kia có mẹ và em ck ra chơi tối đó e tắm lại ko có nước nóng, bực vì ck cứ hay tiết kiệm nên e cằn nhằn nói ngày nào cũng đợi chửi mới bật ( e ko nói trước mặt mẹ ck và em ck nhưng lúc đó có em rể của ck e) ck e bật biết e bực nên bu theo chọc cho hết giận vậy mà e cứ bực bội ko hết dỗi vậy là ck e bực lên nói mất dạy với e con c.. t ko làm làm gì t. e thật sự rất sốc vì trước giờ ck e chưa bao giơg nói với e như vậy, bt rất iu thương em nữa. e tức quá lên sân thượng khóc, hai vc cãi nhau mấy hôm nay ko thèm nc. tối hôm qua e lên nc mà a cũng cứ im lặng chỉ nói e quá đáng vì nói ngày nào cũng đợi chửi, còn e rất buồn và tổn thương vì lời nói của a. ck e vẫn im lặng e nói ko chịu nổi thì chia tay vì e ko chịu đc cái kiểu im lặng như vậy, những lần trước cãi nhau cũng thế a chỉ toàn im lặng đợi đến khi e tức điên lên đòi chia tay thì mới lên tiếng dỗ e xl e. nhưng lần này a nói e viết đơn đi a kí. vậy là r tức quá viết luôn a tự kí. e tức quá lấy đồ đi ra khỏi nhà. e muốn biến mất cùng với con luôn cho rồi. từ tối qua đến giờ e và con thui thủi a mặc kệ ko nt gọi điện cho e. thật sự e bất lực quá các mẹ ơi. e phải làm sao đây ạ. cho e lời khuyên với