Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện đời
Tham gia
n
ngoclanhoang
11 năm trước
Báo cáo
Nhớ em.....
Nhớ em...
Đọc bài thơ người ta viết cho nhau
Anh viết vội vài câu thơ ngô ngọng
Gửi người ấy và còn hơn thế nữa
Để lòng mình vơi nhẹ bớt niềm đau
Một cộng một không bằng hai em nhỉ
Nhưng anh mong một ngày bước bên em
Dẫu muôn trùng khó khăn và trùng điệp
Nhỡ đến lúc một với một bằng hai!
Con tim anh vẫn thường xuyên cháy rực
Dù cho em đã quay bước ra đi
Anh vẫn mong một góc sâu nào đó
Em luôn nhớ có một người yêu em
Chữ "tuyệt tình" làm người ta giằng xé
Nhưng có lẽ không giết nổi con tim
Của hồn anh đang chìm trong nỗi nhớ
Vẫn mong mỏi một ngày lại được yêu.
Sao chữ "yêu" làm lòng ta trăn trở
Nhưng không thể giải đáp nổi tình yêu
Có người đến rồi lại đi vội vã
Để một người cứ ra ngóng vào trông.
(PS: Gửi em: Với anh, em hoàn toàn không phải là "3 chữ N")
Quảng cáo
Lên đầu trang