Em có một người bạn tên P( em không tiện nói tên ạ), bạn em yêu một người hơn 2 tuổi (1991) được khoảng 2 năm rồi ạ.tạm gọi là B Vì là chuyện tình cảm riêng tư nên em cũng không hay hỏi nhiều. Nhưng vừa rôi bạn em mới biết mình có em bé và có nói chuyện tâm sự với em. Bạn ấy muốn giữ lại đứa con, còn người yêu bạn ý ( bạn B) lúc đầu thì bảo bỏ :( . giờ thì nói đang thuyết phục bố mẹ để cưới, mẹ B thì đồng ý, nhưng bố của B không đồng ý, mà B lại sợ bố ( em không biết là sợ thật hay chỉ là lý do vậy). B còn nói là sợ bố không dám thuyết phục bố và đưa số diện thoại cho P để gọi. Không biết B nghĩ gì mà làm như vậy nữa. Em cũng chỉ là sinh viên mới ra trường chưa chồng con gì nên không có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều để đưa ra lời khuyên tốt nhất cho bạn em. mong các chị có thể giúp em với. Với suy nghĩ của riêng em, em không thể chấp nhận B được - một người đàn ông nhu nhược, hèn hạ. mà nếu bạn em có về gia đình đó, chắc chắn phải chịu khổ vì gia đình người ta cũng không thích bạn em lắm, lại còn có em bé trước, em không muốn vậy.


:-