Chào các bạn, các anh chị. Hiện giờ em đang trăn trở 2 suy nghĩ này. Em xin giới thiệu qua: em là con gái, 24-25 tuổi, hiện tại em đang sống với Mẹ, anh ruột em thì đi du học rồi. Nói chung em là chỗ dựa của Mẹ lúc này (Bố em mất sớm).


Về chuyện đi du học: Hồ sơ em rất tốt, cả về quá trình học tập, quá trình công tác vì tuy em làm việc chưa lâu nhưng nhờ may mắn mà công việc em quản lý chạy khá ổn, doanh số tăng đều đều - đây cũng là 1 căn cứ để làm mạnh hồ sơ của em hơn khi em apply các trường, rồi hiện tại em cũng có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cần thiết rồi, một số yêu cầu khác thì em chuẩn bị thêm nữa là được nên em nghĩ những trường top thì em chưa dám nói, nhưng những trường làng nhàng chắc em apply được.


Tuy nhiên, đi học là 1 chi phí cơ hội ko nhỏ với em. Vì em sẽ phải từ bỏ nhiều thứ: Mẹ già ở nhà ko có ai chăm sóc :Sad:, rồi công việc em ở quê cũng đang ngon lành và vận hành tốt. Chưa chắc đi về em đã kiếm được 1 công việc lương cao và 1 công ty có chế độ đãi ngộ tốt như hiện nay. Với công việc này, thu nhập của em ko đến nỗi nào mà em lại ko bận rộn lắm, có đủ thời gian chăm sóc gia đình sau này. Vài tháng nữa, mọi thứ đi vào quỹ đạo có khi em còn nhàn hơn, hiện giờ thì thỉnh thoảng em phải chạy việc vất vả chút, nhưng theo em tự đánh giá vẫn là nhàn.


Ngoài ra, ko đi du học thì em có thể ở nhà tự kinh doanh riêng để tạo vốn cho sau này. Còn nếu đi học, chắc em sẽ chỉ có cùng lắm là tiền học bổng thôi.


Về chuyện tình yêu: hiện giờ em 24-25 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Nên nhiều lúc em nghĩ mà buồn lắm, bạn bè thì thời gian này cưới cũng nhiều. 1 trong những động lực để em study abroad là để gặp gỡ những người có chung quan điểm sống, chung suy nghĩ với mình.


Đã có lúc, em tính nếu ở nhà mà gặp được ai đó thực sự phù hợp, em sẽ từ bỏ chuyện đi du học và lấy chồng, sinh con, chăm lo sự nghiệp ngay chứ em đi học chỉ vì thích travel, enjoy cuộc sống thôi vì nghĩ đi nghĩ lại đi học rồi về vẫn phải kiếm việc, lập gia đình... Em cũng thích cuộc sống hiện tại vì ko phải bon chen, xô bồ... Nhưng nhiều khi ko tránh khỏi tâm lý ngước lên trời cao nhìn bạn bè bay nhảy mà thèm thuồng :Sad:


Nhờ mọi người tư vấn cho em với ạ. Em cảm ơn rất rất nhiều :Sad: