Em ở HN, 31t. Con trai em năm nay gần 6 tuổi, sắp tới vào lớp 1 rồi mà mỗi ngày đưa con đi học nhìn nó thấp bé lọt thỏm giữa các bạn ở lớp em xót ruột quá các mẹ ạ.


Con em không phải dạng suy dinh dưỡng, cũng có tí da tí thịt. Nhưng không biết có phải do gen ko (chồng em cao 1m60 :((( ) mà con em nó cứ lùn tịt. Thấy bà nội bảo giống hệt bố nó hồi bé. hic. Em chỉ sợ sau lớn lên lại 1 mẩu như bố nó thì em chán lắm :((


Hồi đầu năm em có đưa thăng bé đưa đi bác sỹ dinh dưỡng để tư vấn, có cải thiện chế độ ăn đều đặn mà ko thấy tiến triển gì, nửa năm rồi mà thằng bé không cao thêm phân nào.


Em có nhờ cả bà chị bên Mỹ gửi mấy loại thuốc bổ kích thích chiều cao , thấy nó chẳng tác dụng nên em cũng chẳng nhớ tên nữa, các loại sữa em cũng thử khá nhiều rồi mà ko ăn thua :((((


Mẹ nào có con như vậy hay đã tăng chiều cao thành công mách em với.hic