Hơn 1 năm yêu nhau, không phải là quá ngắn cũng k quá dài, nhưng em và người đấy thấy được sự quan trọng của nhau, em 25, anh ấy 31, cái tuổi mà k quá sớm để nghĩ đến một gia định.
Thế nhưng, chưa bao giờ anh đưa em về giới thiệu với gia đình, mọi người gia đình anh cũng loáng thoáng biết về em, nhưng hình như k thích, vì nhà em tận Hà Tĩnh và anh ở Hà Nội.
Ban đầu anh ấy đến với em chỉ để lấp chỗ trống với tình cũ, em chấp nhận làm người thế vai, lặng lẽ đi bên đời anh vì nghĩ nếu tình yêu chân thành chắc chắn sẽ được đền đáp chân thành :((.
2 tháng làm cái bóng của anh ấy, em biết mình có thai, thật sự em k chuẩn bi tinh thần gì cả, và anh cũng thế, nhưng em cảm nhận được mầm sống trong em.
Anh bảo : " Bố mẹ anh rất ghét con dâu chửa trước, anh muốn em về làm dâu nhà anh phải đàng hoàng"
Và thế là em đã đang tâm, bỏ đi giọt máu của mình, đế nhưng tháng tiếp sau đó cứ hễ nhắm mắt là em bị giật mình, em còn mặc bệnh phụ khoa, có chữa nhưng cũng chẳng khỏi.
Cứ nghĩ rồi trong năm nay sẽ có 1 đám cưới như mong ước, vì anh vẫn chiều vẫn quan tâm em, từng bữa ăn giấc ngủ.
Thế rùi tháng 9 anh đi công tác, em k hiểu rõ cv của anh là gì (anh là bộ đội) Anh bảo anh đi công tác mật, và cv của anh e k nên biết, chưa bao giờ e hết tin ở anh.
Em đã nhiều lần bảo anh làm đám cưới, vì bố mẹ em bảo, sang năm e kim lâu k cưới được,nhưng anh bảo để anh đi công tác về rùi tính ( theo em biết thì hết công tác là 2014 - 2 năm nữa) và em thì k chờ được, vì thật ra anh có đưa em về nc vs bố mẹ đâu.
Anh đi công tác nhưng 1 tuần cũng về Hn 1 hôm với em.
Cứ quấn lấy nhau ngỡ như k gì xa cachs được.
Và lần nữa em lại có em bé, Mừng khóc sưng cả mắt, vì em nghĩ em bị phụ khoa, rất khó có thai, thế mà có điều kỳ diệu với em :x
Và cũng k khá hơn lần trước anh lại bảo em bỏ, vì anh đi công tác, k xin được đơn vị nghỉ, nhưng em được biết thì hình như k có chuyến đấy, k ai được cấm sy quan lấy vợ, trừ khi lỹ lịch vợ k trong sạch :(( em đã khóc, em muốn giữ con, hơn 2 tháng e vật lộn với nhưng cơn nôn, đi khám bsy bảo động thai, em khóc suốt, nhưng mình em có làm được gì k, em sợ lắm, sợ mất con ( vì anh bảo thứ 3 tsau anh về anh đưa đi giải quyết) nếu em giữ con lại em sẽ k biết đối mặt với gia đình em như nào.
Anh nói gì em cũng tin, yêu 1 cách ngu ngốc, để rùi, kết quả ntn.
Em cũng đã bảo nếu bỏ con em cũng sẽ chết theo con, nhưng còn gia đình, rồi bme.