:Smiling: Các chuyện tôn giáo chính chị các bác tạm dẹp hết đi, để chuyện đời thừong một tí như này nhé cho relax:


Một thắc mắc nho nhỏ mà dần dần thành to...


Có bác nào hay đi làm về mà phải chờ đèn đỏ ở ngã tư Deawoo- Kim Mã thì biết, cái đèn ấy đã lâu (70 giây) nên ai cũng đổ dồn sự chú ý vào một chị U khoảng 40, ăn mặc cũng hot cực, quần sọc ngắn cực, áo trễ nải, tay cầm di động, .. Mà ngày nào cũng như ngày nào tầm xâm xẩm tối là đứng đó, ngay chỗ ngã tư đông người và đi đi lại lại vòng quanh cái bồn hoa ở dải phân cách... Trời mưa to thì thôi, mưa nhỏ thì chị ý cầm thêm cái ô.... Không hiểu chị ý có bị bệnh gì, hay đang hành nghề.... nhỉ? Nếu mà đúng là chị ý đang hành nghề thì lộ liễu quá!


Đấy, chiều qua em lại thấy chị ý soành điệu mặc sọc cực ngắn, áo đỏ, đầu đội mũ cát két điẹu đà, mắt kính râm trắng cắm lên... đi đi lại lại vòng quanh dải phân cách..... mọi người lại ngoái lại nhìn trong lúc chờ đèn đỏ... :Sad:, còn có bác đã chật rồi còn cố ngoái lại nhìn nên nhấn ga thế nào mà húc cả vào anh đằng trước...