Cái này đúng là xấu hổ quá, em đã tìm hiểu khắm nơi nhưng cũng không biết vì sao. Tâm sự với mọi người mong mọi người có ai đã từng trải qua tư vấn giúp em.


Số là bia lượng của em thuộc loại kha khá, lúc trước mỗi lần nhậu trên chục chai là chuyện thường, chưa kể tăng 2, tăng 3 nữa. Hồi đó triệu chứng mỗi lần say em ngủ khoản 2-3 tiếng sau mới dậy ói tới mật xanh mật vàng luôn, khổ một nỗi dạo nay không biết tình hình sức khỏe ra sao, nhậu vào về nhà ngủ 1-2h rồi tỉnh giấc toàn đái bậy,lúc đó ko biết gì hết,như người mộng du, sáng ra người nhà nói em không tin nhưng vài lần tiểu bậy thì không chối vào đâu được nữa.


Nay tiệc tùng đình đám làm em mất tự tin quá.Không biết anh chị em nào đã bị giống em chưa, mong giúp đỡ của mọi người.


Cảm ơn cả nhà.