Ông bà ta thường nói: Nam vô chén như kỳ vô phong, tức là cờ không bay thì như cái giẻ, nam không nhậu chưa phải là người. Vậy mà nói đến nhậu là thì phần lớn thiên hạ lại phê phán. Vì vậy tôi thấy mình cần viết bài này để chứng minh “nam vô chén như kỳ vô phong” là hoàn toàn có ý nghiã trong thời đại mới.
Nói đến NHẬU, thì hàng chục năm nay người ta đã nói nhiều rồi, nếu lên mạng mà đọc thì cũng không biết bao nhiêu bài viết....Chỉ có điều, tôi không thấy anh nào nhậu.... dù là "cao thủ nhậu" hay "nhà báo nhậu" viết một bài cho hết ý, cho đủ sức thuyết phục về cái hay của chuyện NHẬU. Chính vì thế, tôi phải tự viết cho mình một bài vậy.
RƯỢU.... chỉ là RƯỢU, tác hại của rượu thiên hạ cũng nói nhiều...nhưng NHẬU lại là một triết lý hoàn toàn khác, và vì thế tôi nói: NHẬU chỉ có mấy chục năm nay không phải là sai, chứ còn rượu thì có hàng nghìn năm rồi. Vấn đề là từ Rượu chuyển sang Nhậu là một bước ngoặc cuả cánh đàn ông chúng ta trong thế kỷ 20.
Tôi chọn diễn đàn này - webtretho, mục tâm sự, chuyện đời - để post bài viết cũng là có lý do của nó, vì tại đây, độc giả là các chị em phụ nữ phản đối cái chuyện NHẬU nhất. Vì thế, tôi cần viết bài để chứng minh: NHẬU không là xấu, mà là tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Chứ còn nếu tôi post bài vào các diễn đàn của cánh đàn ông, hay lên đưa lên các báo nổi tiếng mà độc giả phần lớn cũng là đàn ông thì là vô nghiã, vì ở đó những điều tôi nói là là 100% đúng mà ko cần chứng minh, cho nên không ai đăng, mà có đăng cũng không ai đọc.
Trước hết ta cần định nghiã Rượu là gì: Rượu là nước có cồn, Bia cũng vậy. Trong bài này tôi đồng nghiã Bia Rượu là một cho tiện. Tuỳ lúc tùy nơi mà ta hiểu là Rượu hay Bia. Nói uống bia rượu thì có thể là một hay nhiều người tham gia, có mồi hay không mồi. Nhưng Nhậu là phải có từ hai người trở lên cùng uống và phải có mồi. Nhậu còn nói đến cái không khí, sự giao lưu, cái tình cái nghiã, cái liên kết con người ta với nhau, chia niềm vui, sẻ nỗi buồn..... Chữ “nhậu” bao trùm chữ “uống bia rượu”, hay nói theo toán học: “uống bia rượu” chỉ là tập con của “nhậu”.
Tôi nói như vậy để chúng ta phải phận biệt cho được RƯỢU và NHẬU là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn. Khi hiểu đúng chúng ta mới có thể làm mọi việc được đúng đắn. Khi nói đến đây, tôi lại nhớ các nhà làm luật của chúng ta, không thể đưa luật vào cuộc sống vì họ không biết dùng từ cho trong sáng và dễ hiểu, cũng không biết định nghiã các thuật ngữ một cách rõ ràng và chính xác. Cho nên có Luật, rồi Thông tư, rồi Nghị định, rồi hướng dẫn thực hiện...mà cấp thừa hành cũng không biết nên làm gì và làm sao cho đúng, hiểu sao cho thông....hết trơn.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy đàn ông mà không biết NHẬU thì thực là một thất bại khởi đầu cho mọi thất bại. Thời trai trẻ và cho đến bây giờ tôi luôn là một người đàn ông đẹp trai, thông minh và giàu có. Không cần post hình cá nhân hay khoe số tiền còm trong tài khoản ngân hàng, thì điều đó cũng đúng như là chân lý vậy.
Này nhé, người ta có câu:""Không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp", như vậy là người ta trách những người phụ nữ không biết làm đẹp, tức là: có những người phụ nữ xấu. Nhưng người ta không nói "Không có người đàn ông xấu....", bởi vì tất cả đàn ông đều đẹp. Cho nên tôi nói tôi đẹp trai là hoàn toàn đúng!
Tôi thông minh - điều đó lại càng không phải nghi ngờ, vì nếu không thông minh, làm sao tôi viết được bài thuyết trình hay như thế này.
Tôi giàu có.....tất nhiên! Nếu các vị nghe thấy "số tiền còm trong tài khoản ngân hàng" mà cho là tôi ngheò hay vì cái nick của tôi là "ngheO" thì không có nghiã là ngheò tiền bạc đâu. Bởi vì người giàu có nhất là người có thể cho đi nhiều nhất, mà tôi lại có thể cho bạn bè nhậu đến đồng xu cuối cùng trong túi thì sao có thể coi tui nghèo. Người ta lại nói "giàu vì bạn", mà tôi có nhiều bạn...chứng tỏ tui giàu còn gì. Người ta lại nói "chữ giàu kia cũng có năm ba bảy đường".....cho nên tui giàu là điều không cần phải chứng minh.
Tui vẫn tâm đắc mỗi lần đi nhậu là mình rủ người ta mà không bao giờ phải trả tiền dù trong túi chỉ có đủ tiền gửi xe.....là vì sao....?! Nếu bạn đang ăn tiệm mà có một người ăn xin đến cầu mong sự bố thí từ tâm của bạn, thì bạn có dám đưa hết ví tiền cho họ và bảo: muốn lấy nhiêu thì lấy. Còn tui, tui vẫn thường thế....và bạn nhậu chỉ có kính phục tui mà thôi, nên tất nhiên họ sẽ trả tiền nhậu......và lấy làm hân hạnh vì đã có một bạn nhậu "giàu có" như tui.
Cho nên nói gì thì nói: mẫu đàn ông "đẹp trai, thông minh và giàu có" chính là tui.