Chắc chắn từ nay đến nữa tháng sẽ tiêu một triệu thôi, mình chỉ có ăn không chứ mấy. Nhưng ham đi xem phim quá, naomlaf lấy chồng ng ta, nào là scandal...cố lên nào. Bạn bè chúng nó sau lâu ngày mình về quê lại còn tụ tập cf cà pháo.
Hic sao mà tiết kiệm khó quá vầy nè.
Vô lại sg sẽ chuyển nhà trọ mới, nhà trọ cũ lên 3tr rồi, ở mọt mình trả 3 tr xót quá. Chuyển qua chợ bà chiểu 1,8tr thôi ko biết có sạch sẽ và an ninh ko. Nghĩ cũng sợ...hic hic thân gái lại ở một mình vì mình quá chi là khó tính, ghét ai soi mói mình.
8tr, quyết tâm nhà cửa an uống trong vòng 5tr thôi, còn để dành 3tr ko biết có được ko?
Cố lên nào.
Đang phân vân tự học anh văn hay đi trung tâm, mà đi trung tâm quài mình thấy mình cũng có khá hơn tí nào đâu cơ chứ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
trước đây mình cũng váy áo dữ dội, mỗi lần lễ tết mình vòi...
Nói chung hôm nay đi gặp bạn cũ, quất cái váy 400k, xót, nhưng lâu lâu...
Học may cũng hay lắm đó em, lúc trước chị cũng thích lắm nhưng ba mẹ không cho, cứ bắt học...
Chị cũng thề !!!!!
Chị em mình cùng quyết...