12 Tuổi bà chị họ cùng vần tên , cùng dáng cái xào chọc... bảo chị đi du học đây, sang cái nơi chuột túi nhảy quanh , nơi đường 8 làn xe ( ước mơ nho nhỏ của bác Đinh La Thăng ).



13t Chị về chơi , béo lên mấy chục cân và mang theo nhiều kẹo M&M . Mang kẹo đến lớp bạn bè ai cũng chu choa , ôi sao đi tây sướng thế suôt ngày được ăn kẹo. Mình hớn hở về nhà xin bổ mẹ cho đi du hí giống chị.



Bố bảo: " Con hỏi mẹ"....dịch ra là đảng là đảng tự do , muốn hỏi cứ phát biểu còn cho cấp phép không thì vào số.


Mẹ nói : " ở nhà chưa bao giờ động vào cái gì, nhặt rau cần thì giữ lá bỏ cọng, mì tôm không biết nấu đến cái chuẩn bị sách vào cặp chị Hạnh (c giúp việc ) cũng làm cho mày thì cho mày đi để mày chết đói à ? Không có du học du hiếc gì hết ."



Thế là ước mơ về xứ sở candy land dập tắt. Sau 2s... ngồi nghĩ, lò rò ra xin mẹ đi học nấu ăn với lí do con học để mai sau nhà chồng không đuổi về, xấu mặt mẹ.Mẹ cười ha hả nói "Ơ thế cô cũng tính chuyện lấy chồng chứ không ở vậy tôi nuôi à ? ". Thế là sau 1 tuần mẹ xin cho đi học ở số 1 Thợ Nhuộm. Học lấy bằng đầu bếp hẳn hoi , về nấu được 2 bữa linh đình ( chỉ khổ thân chị Hạnh dọn cái bếp đã lanh tanh bành). Bước đầu tiên đã xong.



Kì nghỉ hè tiếp theo , sau khi đã làm hỏng môt (cơ ) số dung cụ và quần áo sau nhũng lần rủa bát và giặt rũ .... mẹ ca cho 1 bài nói rằng ai khiến mày làm. Mình ngồi năn nỉ ỉ ôi , vì chẳng ai dạy con cả con muốn biết làm để mai sau ( bản cũ lập lại) không nhà chồng đuổi . Rồi 1 lần nữa mẹ cho đi học khóa osin cao cấp (chủ yếu để đi xuất khẩu lao động) trong ánh mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng của chị Hạnh và anh xe ôm tháng. Sau 1 kì 3 tháng hè liên tục,được tốt nghiệp trước mọi người vì cô giáo nói " ơ hay hóa ra không phải đi xuất khẩu à? thế học để làm gì? thôi tốt nghiệp đi còn đi học). Vậy là với 1 bằng giúp việc loại A , mình đã biết phải hút bụi trước khi lau nhà.



15t Xin ra ở riêng và frankly , bm đồng ý ! Đằng nào cũng là nhà gần sát vách và bm đỡ căng thẳng với chiến tranh nội địa giữa 2 c e tranh giành tv.



16t Kế hoạch được vạch rõ.Bố sẽ nghe mẹ , nên xin kiến nghị từ cấp mẹ trước. Sau 2 tiếng đàm phán , nào là con đã đi học con biết chăm sóc bản thân , con sẽ cố gắng blah blah. Mẹ đành kí kết sẽ cho đi du học với 1 điều kiện đi sang với c họ mày. Hồi đấy địa lý yếu kém chẳng biết rằng Úc vô duyên nằm 1 mình 1 góc xa lắc xa lơ.



17t Làm hồ sơ và 6 tháng sau Melbourne ta đến với 6 vali toàn đồ ăn và 3 câu tiếng anh phát âm sai cả dặm.



To be continue