Mình mệt mỏi quá cả nhà ạ. Mình là trưởng phòng, phòng có 8 người. Phó phòng của mình là một nàng theo nhận xét của cấp trên là "vừa lười, vừa thiếu trách nhiệm vừa yếu chuyên môn", nàng ta có một cô bạn thân trong phòng và bộ đôi này thường bảo vệ nhau trong mọi việc. Những người còn lại trong phòng thì dĩ hòa vi quí, ngại va chạm. Và mọi việc thường là mình đấu với 2 ả kia. Hôm qua xảy ra một việc, cấp trên giao việc cho ả phó phòng, ả làm khg đến nơi đến chốn, mình đi công tác về sếp gọi mình sang sạc. Mình về vừa nhắc nhở ả phó phòng thì ả kia nhảy vào bênh vực. Đã vậy việc phải làm lại mình vừa thống báo làm thế nào là ngay lập tức ả phó phân công cho 1 cô bé với về làm, cuối cùng là mình và cô bé kia ở lại làm để báo cáo sếp còn ả cắp đít về. Xong việc mình bực quá về nhà gọi điện mắng cho ả phó phòng 1 trận vì tội thiếu trách nhiệm- ả cãi chem chẻm. Sáng nay mình cũng mắng ả nhân viên kia và ả đó cũng cãi chem chẻm.


Mình biết lỗi lớn nhất của mình là:


- Nóng tính nhưng lại thiếu nghiêm khắc trong công việc


- Cách điều hành công việc còn mang tính gia đình ít họp hành nghiêm chỉnh, phê bình nghiêm khắc.


Mình làm ở cơ quan nhà nước nên việc thưởng phạt khg thể một mình mình quyết định được.


Mong cả nhà bày cho mình cách giáo dục 2 ả này. Hiện sếp đã đồng ý sẽ chuyển công tác 1 ả nhưng chưa thể 1 sớm 1 chiều được, nên mình vẫn phải sống chung với bọn chúng một thời gian nữa. Giúp mình với nhé.