Trc giờ mình cứ nghĩ và nghe đàn bà sống thực dụng , lợi dụng tc của đàn ông thường chứ đàn ông mà lợi dụng đàn bà thì hiếm... Mình cũng bị trong trường hợp đó, mình qen thằng kia cũng ngót nghét 7 năm, 4 năm yêu xa, 3 năm yêu gần, đến khi chia tay rồi mình mới biết hoá ra ngoài mình ra nó còn bắt cá nhiều tay, và cô nào nó cũng lợi dụng tc và vật chất, nhưng có lẽ mình bị nặng nhất vì mình đi làm có $ còn bọn kia chỉ là hs-sv ... mình biết đc đã điên máu lên mắng chửi nó ... mình có cả bằng chứng về tat cả mối qhe và tư cách đạo đức của nó, nó lại còn là đứa chuyên lên mạng chăn rau, check hàng ... và dụ dỗ những cô bé hs 15-16t để qhtd...nhưng bề ngoài thật sự k ai biết con ng của nó đâu, chia tay rồi các cô gái kia ln nghĩ mình có lỗi và vẫn thần tg nó :) Nhưng mình k tung hê tất cả lên như cô gái kia, ban đầu mình định làm thế nhưng rồi nghĩ lại mình k mn làm ác v nó, nó làm công chức nhà nc ...thé là mình pk ngậm bồ hòn làm ngọt và ngày đêm ấmức vì bị lừa gạt ! Và mình cứ nghĩ dạng đàn ông hèn hạ lừa tình lừa $ của pn hiém lắm, hnay lại nghe ca sĩ ĐT, một ng mình rất quý cũng vạy , mình thÁy chán nản đàn ông V quá ... trc h chi thấy lên án pn là thực dụng xài $ của đàn ông, giờ thì thấy xh đầy kiểu đàn ông thực dụng và thik lợi dụng tc của đàn bà ... ! Ai yêu thật lòng thì mới biết, cái cảm giác bị lừa bị cắm sừng đau đau và tức lắm- thật ra nếu cô gái kia đã đòi đc $ rồi thì nên thôi, mình nghĩ động cơ cũng là mn $ thêm thôi, trc đây mình cũng từng nghĩ sẽ dùng các bằng chứng đó mà tống tiền thằng ng yêu cũ cho bỏ tưc nhưng mình đã k làm vậy :) Nói chung ở đời này, đừng nhìn đừng nghe ngta nói, làm j cũng pk nghĩ đến lợi ích của bản thấn mình trc ... sống ích kỷ một chút, biết ng biết mặt chứ k biết lòng, lầm chết luôn !