Nhân câu chuyện của gia đình anh Hùng ( nghệ An ) là nghĩ tới Y - ĐỨC của 1 Vài y bác sĩ bệnh viện Việt Nam - Ba Lan thành phố Vinh
Sau những ngày bộn bề công việc, sau những đau buồn vì mất người thân. Tôi mới có dịp đi tới mọi ngóc ngách của của wtt để update thêm những điều về cuộc sống. Đọc đến số phận cháu Hà, con gái anh Hùng quê Nghệ An - người đồng hương không quen biết, mắt tôi nhoè đi khi đọc đến đoạn anh đưa con gái vào bênh viện Việt Nam _ Ba Lan thành phố Vinh để khám. Bác sĩ kêu u lành nhưng thực tế kết quả thì ngược lại. Dường như sự căm uất của tôi dành cho những con người được coi là Từ Mẫu tại benh viện VN _ BL lại dâng cao. Vì họ mà 3 đứa em còn thơ dại của tôi mồ côi mẹ, chú tôi cảnh Gà Trống nuôi con. Mà đâu chỉ riêng mình cô tôi, ông nội tôi, bà nội tôi cũng phải ra đi trong sự đau đớn mà ai cũng nghĩ đó là số phận. Đúng giờ này tuần trước cô tôi trút hơi thở cuối cùng từ giã cuộc đời ở cái tuổi 49. Cô tôi đẹp, cái đẹp làm cho những ai đứng đối diện không khỏi xao xuyến.
Sáng thứ 5 tuần trước cô tôi đi chợ, nấu cơm, xong xuôi mọi việc cô thấy nóng bèn đi gội đầu. được 1 lúc cô tôi chỉ kịp gọi chú tôi 1 câu rồi ngã gục xuống, cô tôi được đưa thẳng vào bệnh viện VN - BL, lúc đó huyết áp cô tôi trên 200 nhưng những con người đó đã làm gì. Họ không kiểm tra tim huyết áp dù được gia đình yêu cầu, họ chỉ cần nghe cô tôi đang gội đầu thì ngất và thế là họ kết luận cô tôi Rối Loạn Tiền Đình và đưa cô tôi vào khoa thần kinh nằm theo dõi. Họ vẫn mặc kệ tim và huyết áp của cô tôi và kê thuốc để nhà tôi đi mua là 1 hộp CIRCULOBA dạng tiêm và họ đã tiêm cho cô tôi 2 ống. Tác dụng của thuốc là điều trị rối loạn chức năng não nói chung là liên quan đến Não bộ. 11 Tiếng sau cô tôi vỡ mạch máu não, xuất huyết dạ dày. Lâm vào tình trang hôn mê, cô tôi được đưa đi chụp cắt lớp, những con người đó đã phũ phàng thông báo cô tôi không qua được và trả cô tôi về. Nhưng khi người thân, ruột thịt của mình đang còn thở được, đang còn hi vọng, dù là mong manh, dù là nhỏ nhoi thì mọi người vẫn cố gắng hết sức. Chị họ tôi và em rể tôi lái xe đêm hôm từ Vinh ra HN để sáng hôm sau tìm gặp 1 vị giáo sư chuyên mổ não ở Việt Đức cho ông đọc phim của cô tôi và lúc này gia đình tôi như người chết đuối vớ được phao khi nghe ông nói cô tôi vẫn còn có khả năng cứu được nếu đưa cô ra HN kịp. Chú tôi gọi điện khắp nơi, hỏi hết người thân bạn bè và nhất là gia đình tôi có gắng liên lạc với tôi để gọi điện đến công ty cho thuê máy bay là khách hàng của công ty tôi để thuê máy bay đưa cô ra HN. Nhưng không 1 ai gọi được cho tôi, nhưng tôi vẫn nhận cuộc gọi được từ những người khác. Sao vậy chứ, tôi dằn vặt mình bao ngày qua vì chuyện này. Nó ảm ảnh tôi. Tôi thấy mình có tội. Trong khi đó các bác sĩ VNBL không cho cô tôi đi nhưng vì gia đình tôi làm giấy cam kết nên họ đã đồng ý.3h chiều mọi người đưa cô tôi ra HN, và số phận nghiệt ngã quá khi mà còn cách HN 80k nữa thì cô tôi không còn tim, không còn mạch. mẹ tôi nghẹn ngào nói với mọi người nên đưa cô quay về Vinh rồi hẵn rút ống thở và đưa cô về nhà để cô đỡ bơ vơ chứ đừng cố ra HN nữa không khổ thân cô tôi. Thế đó. Sau những ngày lo toan công việc, tôi hỏi anh bạn tôi làm bác sĩ về loại thuốc kia. Anh ấy bảo nó chống chỉ định với người cao huyết áp vì nó gây đau đầu. Tôi lặng người, không nói được gì. Kiện ư, cô tôi mất rồi, làm thế mà làm chi cho cô tôi ra đi không yên ổn. Hôm nay lên đơn vị thăm em tôi, gầy rộc, mắt sưng húp mà tôi lại càng căm thù những con người đó.
Bé Hà nữa, nếu anh Hùng không đưa bé đi ra HN thì giờ con gái sẽ thế nào. Sao những con người được gắn 2 chữ Từ Mẫu đó họ vô tâm và tắc trách đến vậy. Mong rằng những con người đó sớm ra khỏi hàng ngũ Y ĐỨC để cho người dân không phải chết oan, không còn những cảnh con mồ côi mẹ vì bị bác sĩ cướp đi mạng sống.
Nếu họ kiểm tra H.A cho cô tôi thì chắc cô tôi giờ này mọi người vẫn còn được thấy cô, gặp cô hằng ngày, các em tôi còn có mẹ. Dù biết là cô không còn được như xưa. :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Mong sao Thành Phố Vinh sớm có 1 bệnh viện chuyên khoa khác để cho bà con yên tâm khám chữa bệnh.