Nhân Ái - con yêu dấu của các bố, các mẹ!


Không biết mẹ đã khóc bao nhiêu lần khi nghĩ về con, mỗi lần nghe hay đọc ở đâu đó tin tức nói về con là mẹ lại nghẹn ngào, lại nhớ những hình ảnh của con. Đôi mắt ấy - đôi mắt ngây thơ, đôi mắt như biết nói, thắm đượm nét buồn. Con buồn cho số phận của mình, con buồn vì có một gia đình quá vô tâm như thế... Nhưng Nhân Ái con yêu ơi! con không bao giờ cô đơn cả, con có cả một gia đình rộng lớn là quý nhà báo, là các bố - các mẹ luôn luôn bên con. Con có biết không, dù không phải là máu mủ gì nhưng hàng triệu - triệu các bố, các mẹ vẫn dõi theo con hàng ngày. Giờ đây dù con đã ra đi, đi xa lắm rồi nhưng đối với các bố - các mẹ con vẫn thật gần gũi, thân thương làm sao. Hãy yên lòng và thanh thản ra đi con nhé, mọi người luôn luôn cầu chúc cho con. Chúc con ở bên kia thế giới sẽ có được một gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn yêu thương con. Chúc con ở bên kia thế giới có một sức khỏe dồi dào, không bệnh tật, không đau buồn, luôn luôn vui cười....


Các bố các mẹ ơi, chủ topic này với mong muốn gửi đến bé Nhân Ái những lời chúc, những lời cầu nguyện của tất cả các bố các mẹ dành cho Nhân Ái. Hy vọng những lời cầu chúc này sẽ đến được với con và ở bên kia thế giới con sẽ luôn hạnh phúc hơn.


Nhân Ái ơi! các bố các mẹ yêu con nhiều lắm,


Nhớ con quá đi!