Nhà e phá sản :(( Từ có tất cả đến không còn gì...
Lần đầu tiên em đăng kí tài khoản để lên đây tâm sự :(( chuyện dài lắm ạ chắc em viết được thành sách luôn ý...
Nhà em cách đây 5 năm rất có điều kiện. Em học ở một trường điểm của Hà Nội, và hầu như các bạn ở trường em đều đi du học nên sau 1 lần thi học bổng, em đã quyết định thi A-level và sang học 2 năm bên Anh. Hết 2 năm e có chuyển tiếp sang đại học Mỹ 1 năm và đến lúc đó thì nhà em mới nói cho em là không đủ khả năng chi trả và em phải về. Nhưng em không ngờ, tình hình tệ đến thế...
Bố em mất sớm nên chỉ còn mỗi mẹ. Em ở vs bà và mẹ từ bé nên em được chiều lắm. Lúc trước khi em đi, mẹ em làm dự án trống đồng và thất bại nên gỡ lại một dự án nhà đất ở tỉnh khá xa HN. Dự án có giá trị hàng nghìn tỉ và mỗi mẹ em và một người nữa phải chạy vạy. Đến bây giờ thật sự là kiệt quệ. Nhà em phải bán và bây giờ em đang đi thuê 1 căn hộ rộng nhưng bây giờ cũng không đủ tiền, về nhà cũ ở còn mỗi 70m. Hôm vừa rồi, mẹ em quen một anh ng mỹ trên mạng, a ý mời sang mỹ chơi và cuối cùng về thì lại bỏ nhau. Mẹ em cũng hơi suy sụp, vì mẹ yêu ông làm cùng dự án lâu lắm rồi và đến bây giờ lỡ dở quá:((
Gia đình em cãi nhau liên tục. Bà em cũng không còn đủ sức để trả cho mẹ. Em đi học dang dở. Đến giờ mọi thứ đang đổ vào đầu và em rất buồn. Em được cái may mắn là gặp được người yêu nhà khá giả và rất yêu em, nhưng em không muốn dựa vào người ta. Lòng tự trọng đôi khi khiến em muốn buông và không yêu nữa:((( em muốn giúp gia đình lắm nhưng em chỉ biết khóc thôi. Từ tất cả lại thành không còn gì. Em phải làm sao đây ạh. :(((
mej em bảo nhiều lúc muốn tự tử lắm nhưng em động viên mẹ. Em thương mẹ và đã cố giúp mẹ tìm ai hẹn hò trên mạng khác nhưng :((( khó lắm ahh