Lúc trước mình ở nhà bà nội, 30 tết thì nấu 1 nồi cháo gà và 1 nồi thịt kho tàu để rước ông bà. Sau đó 1 nồi kho tàu đó cho con cháu ăn tận 3 ngày tết. :Drooling:. Tết là chủ yếu nghỉ ngơi, vui chơi, còn ai muốn ăn khác thì ra hàng quán ăn. Đến mùng 3 đám giỗ thì mới giã từ "kho tàu". Trong 3 ngày bà cũng chẳng cúng kiến ông bà mỗi khi ăn cơm gì cả (nói thêm nhà mình ở miền Tây).


Còn nhà chồng mình (mẹ chồng miền Bắc) thì trước tết là phải làm dưa hành, củ kiệu... Tết đến thì phải nấu: thịt kho tàu, canh măng giò, canh khổ qua, thịt gam để cuốn bánh tráng, thịt đông,...30 tết phải nấu thêm cháo gà. Mỗi buổi ăn phải dọn cúng ông bà nữa. Cho nên càng ngày em càng ko thích Tết, tết càng mệt thêm. Haizz..


Em thì em thích kiểu nhà em hơn. Gọn, nhẹ, đơn giản. Tết là để nghỉ ngơi, ăn ngủ, đi chơi....:Laughing:


Còn nhà các mẹ thì thế nào?