Nếu nhà bạn có 1 em bé thừa năng lượng,


Nó sẽ như thế nào?



Đó là 1 buổi tối bạn sẽ được cười như nắc nẻ khi cô nàng cùng bạn ra sân Nhà Văn Hóa, và đạp xe,


Nửa vòng 1 thôi, nhưng say mê cực kỳ,


Rồi nhoc ấy sẽ lao từ trên xe xuống đất, và chạy cùng bạn: bằng chân trần trên sàn bê tông, có khi ngã tưởng chầy cả đầu gối nhưng lại phủi tay đứng dậy ngay chỉ sau 1 câu "Tài quá" và 1 lời dụ khị cho trò chơi tiếp theo.



Nếu nhà bạn có 1 em bé thừa năng lượng


Nó sẽ thế nào?



Đó là khi bạn chơi đến đổ mồ hôi, trờ về nhà vì lo bọn nhóc ốm vì nhiễm lạnh ngược, bạn nằm ườn ra xem ti vi vì mệt, thì cô nhóc sẽ nghĩ ra đủ trò để tiếp tục chơi 1 mình: trẻ con dồi dào sức khoẻ đến kinh ngạc!



Nếu bạn gác chân lên cái bục ti vi, lập tức khoảng cách tạo ra giữ 2 hàng chân bạn và mặt đất - đúng chỉ là 1 đoạn chéo chưa cao quá 70cm sẽ trở thành 1 cái cổng để nhóc ấy chui qua chui lại, khi chui chán hắn sẽ tìm cách treo lên chân bạn mà tụt xuống tận bụng.


Quả này thì hâm mộ sức chơi và độ sáng tạo của baby!



Một lúc sau, sẽ có 1 cái quạt giấy được gập lại, mang ra cứa vào cổ chân bạn như kiểu đang thịt lợn


Ẵc ặc, buồn đến chết cười, và hơi đau đau ngồ ngộ, nhưng cam đoan bạn sẽ để yên để hắn tiếp tục lôi mình ra làm trò.



Nhà bạn có 1 em bé thừa năng lượng.


Nó sẽ như thế nào?



Cái mặt bạn thậm chí sẽ được tận dụng để hắn kê mông lên,


đó là khi bạn vừa nằm xuông, và hắn đi qua bạn, lần đầu tiên thấy hắn cao hơn, tiện chân sẽ xoạc ra và đặt ngang mặt bạn: trò chơi "chui háng" được hoán đổi vị trí 1 cách thô bạo! hic hic




Nhà bạn có 1 e bé thừa năng lượng,


Nó sẽ như thế nào?



Tất cả sẽ biến thành 1 gian đồ hàng, 1 quán ăn, hoặc cái gì tương tự,


Tiền sẽ được đưa cho bạn, rẩt nhiều: 1 cái nắm tay không khí, rút ra từ bụng "Nhiề tiền quá, bán cho tôi Bim đi", hè và bạn hưởng ứng trò chơi ngay lập tức, :) dù lát sau có bị ra đòi tìên lại



Nhà bạn có 2 em bé thừa năng lượng,


Nó sẽ như thế nào?



Bạn sẽ thấy cảnh 1 đứa chổng mông lên trời và cúi đầu nhìn qua háng, thì đứa kia sẽ xồ về và làm y như vậy: nhưng ở vị trí đối diện, thế là 1 cái mông áp vào nhau, 4 mắt cũng nhìn qua háng và cười như nắc nẻ,


Bạn sẽ thấy thằng anh dạy em tráo bài kiểu "Vua cờ bạc", đảo tay liên tục dù trên tay chẳng 1 quân bài.



Nhà bạn có 3 em bé thừa năng lượng,


Nó sẽ như thế nào?



Đó là khi bạn vừa thấy trên tầng cười như vỡ tổ,


1 lúc sau đã thấy tiếng khóc rống lên,


và 1 giọng choe choé báo cáo tình hình là có đứa đã trêu em khóc,


Hoặc "e bé tè rồi"



Nhà bạn có 4 em bé thừa năng lượng,


Nó sẽ như thế nào?



Đó là khi bạn sẽ phải phân công mỗi cặp leo lên từng xe, dặn ngồi yên, nhất là đứa nào lanh chang ngồi đầu xe trứoc bạn, khi cả nhà hứng đi công viên.


Bạn sẽ phải cắt cử người ngồi sao cho fair về cần nặng và diện tích sử dụng, vì cái xe thì bé, mà 2 kids và 2 adult hơi béo cùng đè nén thì e hem: cần gọn gàng nhất có thể.



Nhà bạn nếu có 5, 6, 7, 8 + em bé thừa năng lượng?



Nhà bạn sẽ là nơi quần tụ của cả lũ trẻ con hàng xóm nữa, và mỗi lúc chúng kéo đến chơi,


sẽ chuân bị có 1 bãi chiến trường: từ trên giường xuống dươi đất đựơc bày biện.


Nguy cơ đã được cảnh báo, và các quy định dù đựoc ốp ngay từ lúc hội trẻ con bắt đầu tập trận nhưng keke: 70% các lời nhắc nhờ sẽ đựơc bỏ ngoài tai, và hãy vui vẻ dọn dẹp lại, nếu muốn trật tự thế giới được thiết lập.



Nhà bạn có nhiều em bé thừa năng lượng,



Bạn sẽ có lúc nổi cáu lên, vì buổi sáng muốn ngủ thì đã bị ý éo gọi dậy vì tiếng khóc tỷ ty dưới cầu thang, và tiếng hò hét từ những cuối tuần sáng sớm - các hắn đựoc nghỉ, và được chơi - đồng hồ sinh học đã được lập trình sẵn từ Chủ Nhật tuần trước cơ!



Nhưng bạn sẽ thấy vui cực kỳ, khi lúc nào cũng ồn ã và tiếng trẻ con nô hét,


bạn sẽ thấy "rất chi là..." nếu 1 ngày đi công tác về được ngeh thông báo "Kìa, Nhạn về rồi, Linh nó cứ hỏi Nhạn đi đâu lâu thế"


Bạn sẽ sướng đến rưng rưng khi thằng em nhà cậu đang làm văn quay sang hỏi " Chị ơi chị học trường nào?", và khi bài văn hoàn thành, bạn kiểm tra sẽ đọc thấy câu "Nhà em có 5 người, bố em là kỹ sư, mẹ em nội trợ CHỊ EM HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG, em lớp 3 và em Khánh Linh 1 tuổi"


Bạn sẽ biết thêm bao nhiêu trò vớ vỉn : Đông Tây Nam Bắc,


Sẽ nghe chúng huyên thuyên đủ điều, nếu bạn khéo gợi mở, và chúng chê nhau :Ôi nó học lớp 3 mà chả biết gì chị ạ" Ngộ cực kỳ,


....




Nhà bạn có nhiều em bé thừa năng lượng,


sẽ phát điên vì nhiều thứ không thể đi vào trật tự,


Sao mà chúng nó khác mình,


Muốn ốp chúng theo như cách mình đã lớn lên, sao khó quá,


Rồi 1 ngày bạn nhận ra:Hình như mình đã lỗi thời? và bắt đầu học cách chấp nhận chúng sinh ra ở 1 thế hệ khác, Muốn em lên người, hãy tìm cách gần và hiểu chúng, theo cách mà chúng như thế,


Đó là chặng đường không dễ, Nhưng mình muốn bên em,




Nhà bạn có nhiều em,


sẽ vui dần khi thấy mỗi ngày qua đi, trẻ con lớn lên trông thấy,


và lo lắng, khi không biết rồi chúng sẽ thế nào,


nên cố gắng, và tin, bố mẹ và gia đình đã nuôi mình lớn,


Thì bằng cách nào đó, mình cũng có thể giúp em lớn lên,


Chỉ là giúp thôi: Mỗi đứa trẻ là 1 thiên thần, hãy đánh thức chúng!