Là em ngưỡng mộ thật ý ạ.:LoveStruc: E cố gắng lắm mà ko làm được, chỉ được 3 bữa là lại đâu vào đấy.:Sigh: Ko thể nào cân bằng được. Có nhiều người em biết, cũng rất bận rộn, nhưng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mọi ngưởi rất chỉn chu. E chỉ đẹp được 1 lúc nào đấy, vd như đi 1 cái party hay có hẹn, còn bt thì nhìn có vẻ khá lôi thôi.:RollingEy: Đã hạ quyết tâm là mỗi sáng dành ra 30' để trang điểm nhẹ và chọn quần áo cho cẩn thận nhưng được nưa tuần thì lại như cũ, tức là lại in rush , buộc túm tóc lên, vơ tạm cái quần jean với cái áo nào nhìn thấy trước, xỏ tạm cái tất hôm qua, đi dôi giày nào dễ xỏ nhất. :Silly:Làm sao để tạo thành một thói quen nhỉ, làm sao chữa được bệnh lười làm đẹp. Hôm nọ có đứa bạn mới quen join vào facebook, nó nhìn ảnh em nó bảo ko nhận ra, ma em có photoshop gì đâu, chỉ là trang điểm nhẹ và mặc cái váy mới mua. Chẳng lẽ hàng ngày trông mình xấu xí đến thế? hix, các chị bận rộn và xinh đẹp, có bí quyết gì chia sẻ cho em với :Clown: