Tôi và anh quen nhau đc 8 năm, 3 năm làm người yêu. Lần đầu gặp nhau là ở trường học, cái thời chưa có wifi hay cảm ứng fb gì cả, lúc ấy mình đã có người yêu và anh biết nên chúng tôi chỉ là bạn với nhau. Khi tôi hết học ở trường, anh và tôi hay gọi đt nói chuyện trường lớp, bạn bè, cuộc sống, anh cũng hay rủ tôi đi chơi, nhưng tôi hầu như từ chối vì tôi chỉ muốn giữ tình bạn với anh thôi. Trong 1 lần anh say, anh có gọi đt tỏ tình tôi, tôi chỉ biết cười và nói anh say rồi. Từ đó, tôi và anh không còn liên lạc thường xuyên nữa. Đến 1 ngày, khi tôi đang thất tình đc 1 năm mấy, tình cờ zalo thông báo rằng anh có chơi zalo, thế là tôi kết bạn với anh, trong đầu tôi chỉ nghĩ, bạn lâu năm lâu rồi không liên lạc, nên kết bạn chào hỏi thôi. Lúc ấy, anh ấy liền nhắn tin tôi, hỏi thăm tôi, và tôi cũng hỏi thăm anh với tư cách là 1 người bạn. Dần dần, anh có ý định muốn làm quen tôi. Anh bảo lúc trước do còn đi học chưa đi làm nên không có can đảm quen tôi, bây giờ anh đi làm rồi, có thu nhập nên anh muốn tôi làm bạn gái anh. Ban đầu tôi cũng không có ý gì với anh cả. Anh hẹn tôi ra ngoài uống nước gặp mặt thôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết không gặp, để rồi anh bảo anh sẽ qua nhà gặp ba má tôi xin phép này nọ, tôi mới bất ngờ.Sự kiên quyết của anh có chút khiến tôi sợ và hồi họp, ngày hôm ấy anh qua, anh thưa mẹ tôi đàng hoàng, xin phép đc đi chơi với tôi. Mẹ tôi đã đồng ý, trong lòng tôi thì nghĩ, gặp bạn bè thôi thì gặp bình thường vậy. Nhưng sau khi gặp xong, đến cuối tuần anh lại hẹn tôi đi chơi với những bạn lúc trước học chung, nên tôi mới đồng ý đi. Ban đầu cũng không cảm thấy có cảm giác gì cả cho đến 1 ngày sự kiên trì và thành ý của anh khiến tôi mềm lòng.
Quen nhau 1 năm mấy, chúng tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp, cùng nhau qua lễ, cùng nhau dầm mưa, cùng nhau đi đây đi đó khám phá những nơi xa xôi. Anh và tôi chưa bao giờ gây lộn, anh cũng chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Những ngày tháng ấy bình yên đến kỳ lạ, đến bây giờ tôi cũng không dám tin là người trước mặt tôi là cùng 1 người.
Cái ngày định mệnh ấy là cái ngày anh 2 anh ấy cưới vợ, 2 người họ quen nhau chưa đc bao lâu thì dọn về sống chung và đám cưới sau. Nhà anh ba mẹ mất sớm, nên chỉ còn 2 anh em, tôi cũng không có để ý nhiều đến chị. Cho đến tết 2016, chị bị sốt xuất huyết phải nhập viện, khi tôi qua nhà chơi thì thấy có rất nhiều quần xì mới vừa giặt và đc phơi gọn gàng, tôi phát hiện là anh đã giặt chúng nhưng anh chối, anh không nhận, tôi cũng kệ. Rồi hễ khi tôi qua nhà chơi, thì tôi phát hiện chị dâu anh ấy không hề mặt áo ngực, quần áo thì mỏng như miếng lụa vắt nước cốt dừa, tôi là con gái tôi nhìn còn ngượng huống chi con trai? Tôi nói anh thì anh bảo tôi khó sống sân si, bảo là 3-5-7 chị đó đi làm ca tối , có gặp mặt hoài đâu mà sợ. Xong tôi bắt đầu có linh cảm không tốt, anh 2-4-6 qua gặp tôi, 3-5-7 thì ở nhà, tôi thấy lạ nên qua nhà anh điều tra, thì thấy 3-5-7 anh 2 anh ấy không có ở nhà, anh ấy và chị thì đóng cửa ở trong làm gì tôi cũng không biết. Tôi hỏi thì anh nói dối bảo không có nhà.
Tim tôi đau thắt lại, anh của anh ấy thì đi chơi miết có khi khuya mới về, 2 người trong nhà lại ko có người lớn làm gì có trời mà biết. Rồi anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi, qua gặp tôi xíu rồi bảo thích về nhà, ở nhà không muốn đi đâu.
Rồi khi mà sinh nhật bà ngoại anh anh cũng không nói và cũng không dẫn tôi ra mắt. Nick fb và zalo của 2 người thì onl off cùng giờ cùng phút trùng hợp đến đáng sợ. Khi tôi bực không thể chịu đựng muốn chia tay thì anh giải thích đủ điều nói chỉ yêu tôi, không muốn mất tôi.
Tôi lại mềm lòng tha thứ, rồi khi tôi nhận ra 1 sự thật phũ phàng là anh ấy chỉ dẫn tôi về nhà chơi khi có anh 2 anh ấy ở nhà, tôi như bình phong giúp anh ấy che đậy sự tồi bại của anh. Nghĩa là tôi có người yêu, tôi sẽ không làm bậy với vợ anh vậy. Rồi 1 ngày tôi phát hiện anh 2 anh ấy đi công tác, 1 tuần, 2 người họ lại đc cơ hội quấn quýt bên nhau. Chị ấy đăng tin bảo sốt mệt là 1-2 tiếng sau anh bảo tối nay anh bận anh không gặp tôi. Chị dâu anh ấy bị gì là hối hả chạy về quan tâm, còn tôi bệnh tật thì bảo yếu đuối, vô dụng.
Tôi bắt đầu thấy stress và trầm cảm. Anh bảo tôi không tin anh, yêu mà không tin thì yêu làm gì??
Anh bảo yêu tôi nhưng lại nghỉ làm ở nhà chơi tận 3 tháng, còn bảo là thử coi anh khôg có tiền sự nghiệp tôi có yêu anh không?
Tôi chỉ biết cười. Bây giờ thì anh hay đi công tác xa, không biết phải hay không anh cũng không đưa ra bằng chứng, 2 người họ bây giờ say đắm đến nỗi quên chồng quên người yêu.
Anh 2 thì mê chơi, nhậu nhẹt với bạn. Dễ tính tới không biết họ có ý gì cứ cho 2 người họ chở đi đây đi đó.
Tôi thấy rất sock, người từng thương tôi bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng bấy nhiêu, khi mà tôi khóc tôi tổn thương thì anh lại quay về chuộc lỗi, bù đắp. Lòng tôi bây giờ rất buồn, trách tôi ngu tôi đã quá bao dung.
Anh từng là tất cả nhưng bây giờ anh vì người chị dâu mà tổn thương 1 người đã bỏ cơ hội đi du học, bỏ qua biết bao nhiêu thứ để rồi nhận lại đc gì???