Các a chị giúp e với ạ , e giờ hoang mang k biét làm sao, bọn e yêu nhau đc 5 tháng này tình cảm thắm thiết lắm, theo như e cảm nhận thì a ấy rất thật lòng , a ấy ít hơn e 2 tuổi, :(((, đôi khi vô tâm vớ vẩn mấy chuyện vặt k đáng nói, hồi mới yêu a có hỏi sn ngày mấy e nói rông dài ngày thần tài xong nói thẳng 7/9 rồi, a ậm ừ rồi bảo theo đạo chúa k biết thần tài là gì. E tưởng nhớ, đợt rồi lễ 2/9 đi đà lạt về chơi đang mặn nồng khủng khiép tự nhiên h e giận luôn. Lí do k nhớ ngày sn e, tối đó có nt mà chẳng đề cập gì, e bực quá nói ra a ấy còn bảo e nói qua loa a k nhớ đc, phải nhắc trc, rồi nói sao e k nhắc này nọ lung tung, ý e là ngày sn bgai cần gì nhắc phải nhớ chứ, v.v... Thế là e k thèm nc e bực lắm, k nói chuyện 1 ngày r, có nt chúc mừng sn vs gọi e mà e k tl, h anh chị cho e lời khuyên với, e bực và tổn thương lăm ạ