NẾU BIẾT NGƯỜI YÊU MÌNH NGỦ VỚI NGƯỜI KHÁC ?? Thì mn sẽ ntn. Hãy cho e 1 lời KHUYÊN!!


Câu chuyện của e xảy ra cách đây cũng 1 tháng r.


E và a là 2 ng rất xứng đôi với nhau. Ai cũng ngưỡng mộ câu chuyện tình cảm của tụi e, từ bạn bè, thầy cô, gia đình...và mọi ng xung quanh. Chúng e hợp nhau về mọi thứ, từ chuyện đạo giáo, ngoại hình, gia cảnh, khoảng cách, sở thích...nhưng kp giống nhau hết hoàn toàn, mỗi ng mỗi tính và chúng e vẫn hay bất đồng và cãi nhau như những cặp đôi khác


Tụi em quen biết nhau từ những năm tháng học cấp 3. Là 2 đứa bạn thân, từ tình bạn chuyển lên thành tình yêu. Hồi đó trong lúc e đang có tc và quen 1 anh lớn hơn e 3 tuổi (tụi e học lớp 10, còn a lớp 12) thì đùng lúc a ấy phải thi chuyển cấp và thi đh. Nên tg a ấy dành cho e k còn nữa, là con gái, e cảm thấy rất cô đơn, buồn chán, k 1 ai bên cạnh qtam chăm sóc và chuyện j đến cũng sẽ đến. E bắt đầu trò chuyện và nt với ngyêu hiện tại của e( a tên V) ngày này qua tháng nọ, từng giờ từng phút, tuy chỉ mới nt trò chuyện nhưng e cảm thấy rất hợp nhau. E bắt đầu siêu lòng và cảm giác có tình cảm với V ( lúc này e va a ngiu 3 tuổi chưa ct). Và chúng e quen nhau. Trong sự thầm lặng và k 1 ai biết mối quan hệ của bọn e. Ngày ngày V qua chở e đi học, 2 đứa cùng ăn sáng, r lên lớp chạm mặt nhau, r cùng nhau về, cứ như thế.


Tầm nửa tháng sau, a kia biết chuyện e bắt cá 2 tay nên đã tìm V để nt chửi bới, và cũng nt cho e năn nỉ quay lại, nhưng lúc này e đã hết tc và e cảm thấy rất giận a ta (vì a ấy là ng đầu tiên đã lấy đi thứ quý giá nhất của e, mà hoàn toàn thật sự e k tự nguyện, và a ấy coi e như công cụ tình dục, đòi hỏi ngày càng nhiều. E nghĩ chỉ có 1 lần đó, thôi thì đã lỡ nên cũng k trách a. Sau này nghĩ lại e thấy e chỉ là 1 con búp bê k hơn k kém) nên e nhất quyết k quay lại, rất thẳng thừng, nhanh chóng.


E đến với V bằng tất cả những j nồng cháy nhất của tình yêu. E tin tưởng, hạnh phúc, và sn rằng ngày ấy thật may mắn là e đã ct a kia để đến với V, e k hối hận. Ban đầu sau ct thì e cũng có quay lại vs a kia 1 lần ( tc mà nói quên sao quên dễ dàng v đc) và e vs V có chia tay nhau. Lúc đó e nói là e còn tc nên e k đến với a đc, e xl, mình ct nha. Thì V cũng chấp nhận và chờ đợi e. Nhưng khi quay lại thì e có cảm giác rằng e đã sai, nên e lại ct và quay về với V. Và a ấy tiếp tục yêu thương e, k giận hờn, trách móc. Trc khi tiến tới mối quan hệ chính thức ( nghĩa là công khai) với tất cả mọi ng. E và a ấy có ct nhau 4 hoặc 5 lần j đó (lý do vì e chưa thật sự quên và nghĩ rằng mình làm v sẽ không công bằng cho V, e đến với V bằng trái tim k nguyên vẹn) nhưng a ấy vẫn cố gắng, kiên trì tiếp tục theo đuổi e, a ấy bảo rằng quá thương nên k thể cứ ngày ngày nhìn e trên lớp mà làm lơ đc.


Và r sau bao sóng gió. 3 tháng sau ( e và a ấy bắt đầu mối qhe tháng 6, mãi tới tháng 9) thì tụi e có đat ngày kỉ niệm trên fb để nhìn lại ngày đặc biệt này. Chính xác ngày thì k thể xác đinh đc vì e đã kể trên.


R e và a ấy chính thức đến với nhau, bằng sự công khai, minh bạch rõ ràng. Nhưng e vẫn có cảm giác rằng có 1 vài đứa trong lớp biết bí mật của e và k đồng ý cho V quen e ( là bạn trong tổ của V, con gái)


Cứ thế suốt 1 năm tr. Tới ngày chúng e nghỉ hè thì cô cn tổ chức cho cả lớp đi chơi vài ngày. Thì V có chủ động xin e cho a ấy, a ấy muốn ban đêm e sẽ vào phòng a ấy ngủ, k ngủ chung với mấy đứa bạn nữa. E hơi bất ngờ, và trong đầu e lúc đó rất sợ 2 từ qh, e muốn xoá sạch tất cả kí ức năm xưa. E k dám kể cho a nghe rằng e k còn là 1 đứa con gái trong trắng nữa. Nhưng lúc đó chỉ mới bắt đầu cũng k ràng buộc j nhiều, sau vài ngày gặng hỏi thì e đã thú nhận với a là e đã k còn...e nghĩ rằng a sẽ k tha thứ cho e đâu, a sẽ ct e và quen ng mới


Nhưng câu tl trái với sn của e. A rất đau khổ, a buồn, a hút thuốc, a sn suốt 1 tuần trời r cuối cùng a qđ chấp nhận e. A k hỏi nhiều về vđ đó, bn lần, e có muốn hay ép buộc v.v... và e 1 lần nữa quyết định đi xa hơn vs a ngay ngày đi chơi đó. A vẫn trân trọng, yêu quý cơ thể e, vẫn btg. Điều làm e nhớ mãi là ngay sáng hsau những tk bạn thân hỏi a ấy rằng e còn trinh k. A tl rằng "có máu". e bất ngờ và xúc động vô cùng. A k những chấp nhận mà còn bảo vệ danh dự cho e. A k cho 1 ai biết về qk của e và cho họ cái quyền xúc phạm e.


A đã hi sinh vì e như thế đấy, vậy mà e...


Trc khi tụi e đi chơi và e thú nhận vs V thì hôm đó trong lớp e có 1 đứa bạn đã lấy đt xem hình và phát hiện trong chiếc đt ấy (đt a kia đưa cho mình xài) có hình sex của e vs a ấy, đứa đó đã thẳng tay dí sát mặt e và hỏi có phải m k? lúc đó e bị đứng hình, toàn thân sợ hãi. nhưng e vẫn cố tl rằng kp là e, hình trên mạng đó, đt của bồ t đưa. rồi tụi nó truyền tai nhau, V lại là bạn thân của mấy đứa đó, nên tụi nó k cho phép V quen e, nhưng V vẫn k qtam và mặc kệ mọi lời dèm pha. A ấy ở bên e cho tới tận bh đã 4 năm rồi


Những tưởng TY của bon e là trường sinh, không có j có thể đánh đổ đc, mọi thứ trở thành 2 chữ. NIỀM TIN. Bọn bạn cứ hỏi sao m với nó quen nhau lâu thế, có bí quyết j không? thì e tl rằng đó chính là NIỀM TIN. Đối với V e là 1 ng rất mẫu mực, là hình tượng sống của a ấy, vì tính e cái nào cái đấy rõ ràng và e kbh có tư tưởng về người khác ngoài V. E chăm học, siêng năng, biết nấu cơm, chưa bh nói dối a, rồi luôn khuyên a phải sống ntn cho đúng, k đc làm những điều trái đạo đức. Cho nên a ấy rất một mực tin tưởng e. KBH a ấy nghi ngờ e về chuyện không chung thủy.


2 đứa cũng có dự định trong tương lai với nhau rất nhiều, đặt tên cho con, đám cưới sẽ mời ai, e mặc bao nhiêu cái váy cưới, mỗi tháng đi làm về a đưa bn tiền cho e...


Nhưng nào đâu sóng gió lại ập đến với e và a. chuyện tình cảm 2 đứa tiến triển tốt đẹp đi qua năm tháng như vậy cho tới ngày e đi làm...


Tính e thì muốn tự lập không muốn làm khổ ba mẹ nên e quyết định đi làm dành dụm để mua 1 chiếc xe máy. E bước chân vào nhà hàng ấy để làm phục vụ cách đây 1 năm, biết là trong môi trường đầy cám giỗ và nguy hiểm đó e có thể sa ngã nhưng a vẫn cho e đi làm vì a rất TIN e.


Thật sự đây là lần đầu tiên e bước chân ra đời, cũng chính nơi đây đã dạy e trưởng thành hơn. E khá xinh, nên khi vào làm thì có nhiều người thích và làm qen. Lúc ấy e cũng hơi tự cao và nghĩ nếu có ng thích minh thì làm việc ở đây sẽ thuận lợi hơn, có ng đỡ đần và an ủi 1 chỗ đầy ganh đua mệt mỏi này. Nên e đã giấu chuyện đã có bạn trai. E k quen ai trong đó, chỉ là để ngta thích mình và cũng giống như đây là cuộc sống thứ 2 của mình thôi. E cứ như thế, k rõ ràng. Từ khi đi làm e ít gặp và nc với a hơn. 1 ngày chỉ dành đúng nửa tiếng để nt chúc nhau ngủ ngon, a vẫn âm thầm bên e, k nghi ngờ, k chán nản, k buồn tủi. V mà a cũng bên cạnh cho tới khi e nghỉ làm ở đây ( tầm 10tháng).


TC của a vẫn như vậy, vẫn có ham muốn với e, vẫn mỗi sáng thức dậy là nt cho e đầu tiên, nhưng có lẽ e đã qua tham lam khi chính câu chuyện năm xưa lại quay trở lại....


E gặp gỡ và quen biết 1 a ( tên T) cùng làm chung 1 tổ, hằng ngày gặp nhau 8 tiếng, cùng ăn cùng làm, r e cứ vô tư cười đùa, trêu trọc a ấy, nói những lời "thả thính" vs a. Những tưởng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, 1 lần say nắng. Khi mọi chuyện chưa có j, thì e qđ chấm dứt với a, vì nghĩ với V, e cảm thấy mình đang lừa dối và phản bội V. E k thể sống như vậy được.


Nào ngờ, a T này là 1 ng rất nặng tình, a ấy biết e đã có ngyêu, và e cũng giải thích rõ ràng tc của e chỉ là say nắng thôi, a quên e đi. T cũng ra đi, nhưng 1 tháng sau a ấy lại quay lại, xin e ở bên a ấy, T k bắt e phải chọn lựa, T chấp nhận là ng thứ 3 đứng bên lề k có 1 chút danh phận.


T chăm sóc e rất chu đáo, hiểu e nghĩ j, đi cạnh a ấy e luôn có cảm giác được chở che. E cũng sn là k đánh đổi hp của mình vì 1 ng xa lạ nên cũng k dành nhiều tc cho T.


A ấy qtam e 1 cách mà ở V e chưa thấy được, a ấy biết e cm những món đồ nào e thích trên fb, và kiếm chỗ mua cho e, e nói thích ăn phở, a ấy cũng thích theo, a ấy vì e mà đêm hôm 3g sáng chạy từ nhà lên chỗ e chỉ để năn nỉ e đừng bỏ a


TG trôi qua, những lần e bỏ T cũng n lần nhưng a ấy chưa bh oán trách e hay bắt buộc e ohải chọn lựa, T k yêu và chăm sóc ai ngoài e, cho dù e có hờ hững với a ấy, a ấy cho e những j e muốn. E là ng quyết định cảm xúc của a, e vui thì a vui, e buồn a cũng k vui.


Vì quá yêu cộng thêm a ấy là con trai, lâu ngày k có mùi bạn gái ở bên, nên a ấy chủ động chở e vào ks. E cương quyết k đi, nhưng ngồi sau xe a ấy thì biết phải làm sao. Và T cũng hứa rằng e k làm j e đâu, mình vào nằm nghỉ tránh nắng thôi ( lúc này là buổi trưa)


E cũng tin, thôi mặc kệ vào cũng không s miễn mình k làm j là đc. Nào ngờ đâu a ấy k kiềm chế nổi, còn e thì chống cự cũng k xong. Cũng 1 phần là e cảm động trc tc của a ấy nên nhắm mắt cho qua. Dù lúc đó trong lòng e lại nhói lên và nghĩ tới V, cảm giác tội lỗi và dằn vặt xâm chiếm tâm trí e. Nhưng mọi chuyện đã rồi và e cũng nghĩ coi như a ấy đối xử tốt với mình thì mình cũng cho a ấy 1 lần


Trớ trêu thay, cũng ngay lúc T xuất hiện thì V lại ít tiếp xúc, nc với e hơn. những lần đi chơi là những lần cãi vã, V chiều e k nhiều bằng T. A ấy có thể to tiếng với e nhưng T thì k, mãi mãi a ấy luôn nhỏ nhẹ và nhường nhịn e. Thì e lúc đó cũng xiêu lòng và ngả về T hơn


1 lần cho quá phấn khích e đã vô tình nhắn tin cho T nói là nếu vì a mà e chia tay bạn trai thì sao? cũng lúc đó e do k sn hậu quả về sau nên đã cùng T chụp hình, ngay ở trong ks ( bọn e mặc quần áo bth, đứng kế bên T v thôi)


E cũng có tc với T nên co nói vs a là, e sẽ dừng lại vs V để xem tc của e thật sự dành cho ai? e sẽ thử chấp nhận T 1 lần


Cũng 3 4 tháng e quen biết T nên a ấy sống trong sự chờ đợi quá lâu đã hấp tấp, a ấy đi nhanh hơn e 1 bước r. A ấy gửi 2 tấm hình và câu nói đó của e cho V xem. A ấy tim tới V để giải quyết riêg, k cho e biết, sau đó V đã thật sự sụp đổ, a ấy k tin rằng e là con ng như vậy. A ấy rất đau khổ và cảm thấy nhục nhã vô cùng (vì V là 1 ng rất coi trọng sĩ diện).


E và V có hẹn gặp nc với nhau và e đã xin lỗi, kể hết mọi việc cho a nghe và mong a tha thứ. a bảo giá như a chưa từng nhìn thấy những tấm hình đó thì bây giờ có lẽ đã khác.


E vô cùng ân hận, e tự trách bản thân mình sao tệ bạc đến v, làm tổn thương chính ng mà mình yêu thương gắn bó suốt 4 năm trời. V k trách móc e, a k hỏi nhiều, a chỉ im lặng, e bảo a cứ chửi đánh mắng e đi r a tha thứ cho e có được k? A k chấp nhận


Bh e phải làm sao, có cố gắng níu giữ V nữa không ( e có sn là nên để cho a quên mình đi vì mình quá đỗi không xứng đáng, a ấy tốt có thể quen đc ng trong sạch cả về thể xác lẫn tâm hồn hơn e) nhưng e quá yêu V và mặc cảm tội lỗi quá lớn nên e hi vọng a ấy cho e cơ hội quay về, để trả thù e, cho e nếm trải cảm giác ấy cũng đc, e tự nguyện). Có như vậy thì e mới thoát ra khỏi sự day dứt, nỗi ám ảnh cứ vây lấy tâm trí e khiến e chỉ muốn tự vẫn cho x. E nói sinh mạng này là của a. E rất thương a nên nhìn a đau vì lỗi của mình e k chịu đựng được.


Còn T thì vẫn âm thầm đứng đó, chờ đợi e, e có trách và chửi a ấy thì a ấy cũng biết lỗi và xin lỗi e. H đây e k biết phải chọn lựa, quyết đinh ra sao. Khi mọi kí ức về V cứ trong tâm trí e. E còn thương a ấy rất nhiều. Liệu a ấy có tha thứ cho e k. Bọn e có thể quay trở lại không. Bh e nên im lặng để a nguôi ngoai hay cố gắng ở bên van xin a. E bị suy sụp hoàn toàn. Câu nói "Có k giữ, mất đừng tìm" h đây e đang gặm nhấm nó từng ngày..