A là sĩ quan quân đội cùng làm việc với a trai e. Chúng e quen nhau đã hơn 1 năm và nói yêu nhau từ tết năm nay, chúg e chuẩn bị cưới, bố mẹ họ hàng bên e đều biết và rất quý a, họ hàng bên a thì e mới nói chuyện đt chứ chưa gặp.
Thế mà sáng nay a thú nhận: a có lỗi với e, bạn gái cũ của a (họ yêu nhau >2 năm) nói đã có bầu 2, 3 tháng, e nghĩ sao nếu a nói chúng mình chia tay? A phải có trách nhiệm!
Chuyện là: sáng nay cô kia gọi điện nhờ a mua thuốc trinh nữ hoàng cung cho mình, a mua và mang sang nhà cho cô bé. Sau 1 hồi nói chuyện, cô bé biết a sắp kết hôn, cô bé bực tức, giật lấy điện thoại đọc tin nhắn, bla bla....khi đó cô nói là đã có bầu với a 3 tháng rồi. Cô muốn giữ lại vì hiện trong tử cung có khối u, k biết còn có thể có con được hay không.
E hỏi chuyện thẳng thắn thì a nói 2 ng đã chia tay từ đầu năm ngoái, nhưng thỉnh thoảng vẫn quan hệ với nhau, lần cuối cùng a nhớ là trước tết năm nay khoảng 10 ngày, sau đó a không liên lạc nữa. E bảo e đưa cô bé đi khám, cô bé kêu bận, sau đó lại nói k muốn gặp a nữa, (cô bé hiện có 1 a bạn đang tăm tia yêu đương được 2, 3 tháng j đó), cô bé sẽ yêu a đó, chúng e k phải bận tâm. Sau rồi lại đồng ý đi khám.
Trích ngang a: xuất thân nông thôn, quá trình trưởng thành có nhiều khó khăn nhưng có ý chí, tự lập, bản lĩnh tốt, quan hệ xã hội khéo léo, chăm chỉ.. nói chung có thể gọi là rất được.:Smiling:
Trích ngang cô bé: xuất thân trong 1 gia đình ở nông thôn, hiện là nhân viên bán hàng, tính tình cực kỳ nóng nảy, khi bực thường xuyên chửi bậy.. 2 ng trước đã có ý định kết hôn, sau này do tính cách k hợp, gia đình chưa có điều kiện nên chia tay. Hiện cô bé đang ở trọ cùng với e trai.
Mong mọi người chia sẻ, đưa ý kiến giúp em. Giờ e hoang mang lắm, k biết phải nghĩ j, làm j. Em cảm ơn mọi người nhiều!