Em chào các chị các mẹ các bạn gái! Mong mọi người tư vấn giúp em vụ này với em rối bời quá một tuần nay không ăn ngủ được ạ. Chuyện là thế này.


Em năm nay 30 t còn bạn gái 23 t . Em quen bạn gái được 1 năm rồi bạn ấy trước làm công ty đối diện, lúc đầu em ấn tượng quá nên xin làm wen thời gian sau thì em có tán tỉnh rồi mời cô ấy xem phim đi ăn rồi đi chơi em cảm nhận mỗi khi đi với em cô ấy rất vui nói suốt à mà toàn sang đón em đi chơi tại lúc đó cô ấy có đi dạy đàn thêm bên chỗ gần em. Mà lúc đó em chưa giám nói lời yêu vì cô ấy là con gái thành phố còn em thì chưa có nhà ở thành phóp. Thời gian này 30/4 cô ấy có mời em về nhà cô ấy chơi gần biển em có về chung lúc đó em mới thổ lộ là yêu cô ấy thì cô ấy nói đồng ý nhưng phải để từ từ tại mới đầu. ở quê cô ấy hai đứa đi chơi vui lắm ạ. Chuyện chỉ bắt đầu khi em vào lại sài gòn cô ấy vào sau vì cô ấy làm giấy tờ mà khi đó em nhớ cô ấy quá nhắn tin gọi điện hoài mà chỉ có lúc rãnh em mới nhắn tin thôi ạ ví dụ như lúc trưa nghỉ làm hay là khi tối . Lúc đầu cô ấy vui lắm nhưng cô ấy bảo cứ để tự nhiên đi tại bảo em gọi nhiều thành giống ba của cô ấy mà em cũng chỉ gọi có 2 3 lần một ngày . Hôm cô ấy vào lại sài gòn hai đứa có đi chơi đi ăn hai hôm còn nói chuyện rất vui hai đứa còn bàn tới cưới xin nữa. Tới hôm thứ 6 ngày 13 đúng ngày sao mà đen đủi ghê các chị à. Tối hôm trước em vẫn nt với cô ấy tới tận 1h sáng hôm sau em nt gọi điện cả ngày không thấy cô ấy nói gì tới 10h đêm em mới bực quá em nhăn tin là. Có chuyện gì thì nói thẳng ra sao phải im lặng như vậy làm gì mà không nhắn dc một tin nhắn. 11h về cô ấy nói em lên zalo nói chuyện thế là cô ấy bảo em dừng lại đi 2 đứa không hợp với nhau cô ấy nói phải đi từ trối mấy người theo đuổi cô ấy, em buồn quá tại em yêu cô ấy quá nên mới nói hồ đồ vậy em năn nỉ xin lỗi một hồi thấy cũng nguôi ngoai . Em thì bảo là tại anh quan tâm em mà k bít em khó chịu em bảo là em sẽ để cô ấy thoải mái tối đó hai đứa nc tới 1h sáng rùi cô ấy đi ngủ tới 3 4h em vẫn không ngủ dc em lại nt cho cô ấy xin lỗi cô ấy không trả lời sáng mai thấy cô ấy xóa zalo k dùng nữa , hai ngày sau em liên lạc mà cô ấy không trả lời Một tuần này nt thì cô ấy chỉ chả lời có 1 tin bảo là không hợp nhau . rồi hôm trước em có mời cô ấy gặp mặt đi ăn cô ấy nói là tuần này bận khi nào rãnh thì cô ấy nhắn tin cho em . Mấy hôm nay em buồn quá em nhớ cô ấy quá em nt nói nhớ nhưng cô ấy không trả lời gọi điện không nghe. Tối này 23/5 em đinh tới ngõ nhà cô ấy đợi cô ấy rùi nhắn tin mún gặp không bít cô ấy có gặp em không. Em rất yêu cô ấy. Một tuần mà tưởng như mấy chục năm. Em bối rối qua em định đánh liều tối này qua chỗ nhà cô ấy rùi mới nt mún gặp. Mọi người tư vấn cho em với ạ em phải làm sao đây cho cô ấy hết giận.