Chuyện là em với người ấy quen nhau qua Facebook và người ta nhỏ hơn em 2 tuổi . Sau 1 tuần nc như chị em trên fb thì ngta hẹn em đi chơi - và người ta đã lấy chiếc xe đạp lên đến tận nhà e 2 cây số rồi khi đi ăn ngta cứ nhìn em chằm chằm - ăn uống đã rồi về và mấy ngày sau ngta kêu thích em mà e vẫn mến ngta vì ngta hiền lại ngố ngố nữa. Tình cảm 2 đứa mỗi ngày một nhiều du lam người yêu nhau không lâu. Thế là tui em bên nhau được hơn 1 tháng vẫn cứ 2-3 bữa ngta lên rước em đi chơi với chiếc xe dap đó vẫn lãng mạn và hạnh phúc . Nhưng chuyện tình cảm thì ngọt ngào mấy cũng dẫn đến cãi nhau rồi giận hờn vu vơ đủ loại. Cái em bước kêu ct và ngta cứ im lặng và rồi em lại là người khóc sáng đến tối liên tục 2 ngày trời em biết do lỗi của em hết ngta đang cai thuộc lá em thì thấy ngta onl mà ko nc vs em nên suy nghĩ linh tinh và em Bit sai và giữ im lặng vì ngta viết một Stt dành riêng cho em và bảo em hãy đợi khi anh ấy cai Xog sẽ đến bên em như trước . Ngỡ sau Nhưg vụ này tui em có thể bên nhau như trước thì người ta lại nhập viện ở bệnh viện truyện mau huyết học Sài Gòn. Em lên thăm thì thấy ngta ốm rồi bệnh tật hành ha em thuong lắm hỏi người ta thì ngta cũng chưa biết . Ngày hôm sau ngta mới nói người ta bị ung thư máu giai đoạn đầu do người ta giấu người ta . Khi biết tin vậy em khóc 1 trận em hiện tại không Pit phải làm sao để tốt nhất cho ngta ngoài bên cạnh người ta lúc này. Đọc những tin tức về các bệnh nhân ung thư máu em lại càng thấy hoang mang không Pit có kỳ tích nào đến với ngta ko hiện tại em đang tính mua thực phẩm chức năng hỗ trợ ung thư - ung thư máu tro các loại này : unti- k, AHPC, US Procells thì loại nào được hơn hoặc có loại nào hay hơn ko và có nên cho ngta Dug ko anh ci nào có kinh nghiệm hoặc hiểu biết xin giúp em với - thanks moinguoi nhiều