Người yêu đi Karaoke tay vịn, các chị xử lý thế nào?
Các chị cho em lời khuyên với.
Em phát hiện ra người yêu em đi karaoke tay vịn. Hắn giải thích là dấu em vì sợ em suy nghĩ, đi cùng công ty vì ai cũng phải đi, vào đó hắn chả làm gì cả, nào là đó là cách công ty thử thách bản lĩnh của nhân viên, phải vượt qua được cám dỗ của gái thì mới làm được việc. Nhưng em lại nghe tin, mỗi tháng công ty cho nhân viên nam đi như thế 2 lần để thư giãn, tiền nong công ty chi hết vì đó là một công ty kinh doanh, kiếm rất được các chị à.
E và người yêu đã xác định đến với nhau, về ra mắt gia đình hết rồi, vì còn trẻ nên muốn 2 năm nữa mới cưới. Bình thường, em thấy anh cũng là một người tử tế, yêu nhau hơn 2 năm rồi nên cũng hiểu tính cách của nhau. Em cũng tin là anh chưa làm gì quá đáng khi vào những chỗ ấy, anh mới vào cty nên chắc mới chỉ đi đôi lần.
Tuy nhiên cái em đang băn khoăn là môi trường cám dỗ như vậy có thể khiến anh sa ngã. Một lần không làm gì không có nghĩa là những lần sau đều thế, người ta bảo đi nhiều thành quen mà, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ coi chuyện đó là bình thường, rồi matxa, gái gú...ngoại tình.
Có cách nào để giải quyết việc này mà không chia tay không chị. Trường hợp bảo anh thôi việc ở chỗ đó thì ko được, vì chỗ đó anh bảo dễ kiếm tiền, anh muốn làm 2-3 năm để kiếm tiền mua nhà. Anh bảo em yên tâm vì anh chỉ tập trung kiếm tiền thôi...Nhưng em vẫn suy nghĩ nhiều lắm các chị à. Các chị giúp em với.