Em đã đọc trang này lâu rồi, và hay đọc các tâm sự của các bạn, các mẹ. Em ko nghĩ là sẽ có ngày viết lên những dòng tâm sự này để nhờ các mẹ chia sẻ, và động viên.
Em năm nay 27 tuổi. Em đã trải qua 1 mối tình mà giờ trong lòng em còn cảm giác nặng nề lắm.
Em và anh ta quen nhau khi 2 người học chung đại học, bắt đầu quen khi em 21 tuổi, anh ta hơn em 1 tuổi. Anh ta không phải mối tình đầu, nhưng là người em thấy hiền lành, tốt bụng. Em và anh ta quen nhau nhưng anh ta chưa bao giờ dẫn em giới thiệu cho bạn bè anh ta, hoặc chưa bao giờ thừa nhận, công khai em là bạn gái của anh ta, thậm chí em dùng nick khác để hỏi, hay bạn bè hỏi thì anh ta vẫn bảo anh ta độc thân. Em và anh ta có gây nhau vì chuyện này nhiều lần, lần nào anh ta cũng bảo là vì muốn bảo vệ em, không muốn người khác soi mói em, không muốn bạn bè nói ra nói vào mà anh ta chịu không được sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Anh ta nói vì em lùn (em cao dưới 1m5 và anh ta cao 1m67) và xấu (e thì mắt 1 mí nên nhìn buồn, mũi cao to, miệng nhỏ, lông mày nhạt, cười thì hở lợi) nên anh ta không muốn mất mặt trước bạn bè. Thật sự em buồn lắm, cũng tự ti luôn (trước kia em chả bao giờ tự ti vì em lùn, và e cũng cảm thấy em ko xấu đến nỗi mà làm mất mặt ai, e vẫn cảm thấy em dễ thương, mà từ khi anh ta nói vậy, anh ta nói mẹ anh ta không thích em vì e lùn và xấu, thì e đâm ra tự ti hẳn). Anh ta cũng bảo mẹ anh ta không thích em vì vậy, mẹ anh ta thích con dâu phải đẹp, cao, hoặc giàu.
Nhưng vì thương, cũng nhập nhằng bỏ qua. Và cũng vì lý do đó, em cảm thấy không đủ niềm tin lắm, nên e và anh ta chưa bao giờ vượt rào. Anh ta cũng nói đủ điều, có con sẽ cưới… nhưng em không muốn. Em nặng tư tưởng là chỉ muốn làm việc đó với chồng mình thôi. Nói chung tụi em có gần gũi nhưng chưa bao giờ anh ta chiếm đoạt được em.
Trong lúc quen nhau em cũng chưa từng đòi hỏi mua cái này cái kia cho e, cùng lắm thì đi ăn anh ta trả tiền, hoặc chở e đi chơi e ko phải trả tiền xăng. Chỉ khi nào sinh nhật anh ta, e mua cho anh ta cái gì thì tới sinh nhật em, e muốn anh ta mới mua cho e tương đương giá trị.
Rồi tốt nghiệp xong e về quê, dự tính em làm 2 năm ổn định và có vốn rồi, lúc đó anh ta cũng ổn định thì sẽ tính chuyện lâu dài. Em và anh ta vẫn chat với nhau hằng ngày, em cũng cảm giác nhạt nhạt nhưng nghĩ do tình cảm lâu rồi nên nó như thế thôi. Xong rồi, đi làm 2 tháng, ngày lễ e có ghé thăm anh ta, xong em về. Một tuần sau, em phát hiện anh ta đang chat và yêu đương với 1 con bé nào đó, nói những lời ngọt ngào và hẹn cả đi hotel khi chỉ mới gặp nhau 1 lần. Em sock vô cùng, tại vì thực sự em chưa từng nghĩ người ta có thể làm chuyện đó chỉ sau 1 lần gặp nhau được. Em nói chuyện với anh ta, và anh ta thừa nhận đã yêu ngkhac. Em khóc không nổi. Em đau lắm. Anh ta nói với em những lời rất tàn nhẫn và độc ác. Em sock vô cùng (sau này anh ta bảo phải nói như vậy e mới từ bỏ anh ta được). Sau đó, anh ta còn copy hết những gì em và anh ta nói chuyện cho người anh ta mới quen xem (lúc đó e vẫn vào yahoo anh ta được, sau đó anh ta mới đổi pass). Rồi em im lặng, ko liên lac với anh ta nữa. Vậy mà 1 tháng sau, anh ta gọi điện thoại cho em (lúc đó em tạm quên và dần ổn định lại rồi), hỏi em về công việc gia sư để giúp bạn gái anh ta. Em bảo em quên rồi, tự tìm đi. Sau này không thấy anh ta gọi em nữa.
Bẵng đi 2, 3 tháng sau gì đấy. Em thấy fb của anh ta ghi “quả báo”. Em cũng đoán đoán sự việc. Em thì luôn nghĩ hết tình còn nghĩa, với em cũng thấy e có rung động với người khác, nên e nghĩ em cũng hết yêu anh ta rồi. Em có gọi đt hỏi thăm tình hình anh ta, như 1 người bạn thôi. Anh ta bảo chia tay cô kia rồi, vì cô ấy phản bội anh ta, quen anh ta cùng lúc quen thêm mấy người nữa. Em cũng mủi lòng. Thời gian đó anh ta suy sụp lắm, e ở cạnh động viên anh ta. Và, sau này a ta nói muốn quay lại. Em đã nghĩ, con người ai cũng có sai lầm, cho anh ta 1 cơ hội, để chứng minh anh ta phạm sai lầm, không phải bản chất. Và đó cũng là sai lầm của em. Từ đó, em và anh ta cũng quen như vậy, xa nhau nhưng cũng chat với nhau, cũng chẳng công khai với ai. Em cũng hay vào thành phố để gặp anh ta. Nhưng thỉnh thoảng, em cũng bị cái lỗi là hay lấy chuyện cũ ra nói, tại vì e vẫn bị ám ảnh, anh ta hay bảo là e đay nghiến, dày vò anh ta khiến anh ta mệt mỏi. Nhưng thực sự là, em bị ám ảnh đến nỗi em cần nói ra, e mới cảm thấy nhẹ nhõm, e cũng đau lòng, và e thề e chả bao giờ có suy nghĩ đay nghiến hay dày vò anh ta. Vì e cũng đau mà.
Mọi chuyện yên ổn được 1 năm, lúc này em bắt đầu lấy lại niềm tin vào anh ta. Anh ta cũng dần tốt với e, thỉnh thoảng cũng quan tâm e nhiều hơn ngày xưa. Thỉnh thoảng, e gọi đt cho anh ta, thì phát hiện anh ta chặn số của e. Em có dự cảm không lành, nhưng nghĩ e đã nghĩ linh tinh. Rồi 1 ngày, em gọi cho anh ta, một giọng nữ bắt máy, em hỏi anh ta là ai, anh ta bảo là bạn anh ta. Sau đó, số đt anh ta gọi lại cho e, e tắt máy vì em không muốn nghe, mà em cũng ngạc nhiên tại sao anh ta lại gọi lại (trước giờ chưa hề có hành động như vậy). Em hiểu, anh ta lại lừa dối em. Sau đó anh ta không liên lạc với em nữa, em cũng vậy. Vài ba ngày sau, em và anh ta nói chuyện, em quyết định chấm dứt. Em cũng hỏi anh ta tại sao lại gọi đt cho em, nhưng sau đó im lặng, anh ta nói là bạn gái anh ta gọi. Anh ta chính thức lừa dối e cũng gần cả năm, sau khi anh ta đề nghị quay lại (cái này thì dựa vào thời gian trên fb nên em biết).
Rồi vô tình, em phát hiện ra, người anh ta quen lớn hơn anh ta gần 10 tuổi và đang có chồng, 2 con. Em thực sự không nghĩ là đạo đức anh ta xuống cấp như vậy, lại đan tâm phá gia đình người ta. Em mới gọi cho anh ta, em hỏi anh ta (em cũng lo lắng là anh ta bị lừa – em đúng là nai tơ). Anh ta bảo biết rồi, anh ta nói họ ly thân rồi, gia đình của bà ta cũng không hạnh phúc nên anh ta dạng như ko có lỗi. Em khuyên răn anh ta nên từ bỏ mối quan hệ vô đạo đức ấy đi, sẽ như thế nào nếu mọi người biết, ba mẹ anh ta biết. Lúc ấy anh ta cũng hứa với em là sẽ chấm dứt.
Em vẫn nói chuyện với anh ta (thực sự là các mẹ đừng chửi em, em vẫn nghĩ là em đang giúp anh ta, hết tình còn nghĩa, ko thể thấy anh ta đi lầm đường được). Nhưng sau đó, thỉnh thoảng e lại phát hiện anh ta còn nói chuyện với bà đó. Em cũng giận dỗi này kia, anh ta cũng nói là không có. Anh ta nói anh ta đối với bả chỉ có tình dục thôi, không có yêu. Mà anh ta chắc cũng nói với bà đó về em như vậy (tại có lần bà đó gởi ảnh 2 người nói chuyện với nhau, anh ta bảo anh ta ko nói chuyện với em nữa – dù hiện tại em và anh ta vẫn nói chuyện hằng ngày). Nói chung cũng dùng dằng thời gian, rồi em biết bà ta có bầu. Em có hỏi anh ta, thì anh ta nói không phải con anh ta. Rồi em cũng tin.
Rồi 1 năm sau, có 1 fb lạ vào nói chuyện với e. E cũng ko nghi ngờ gì, thì ra là bà ta vào. Em biết được tình hình là bà ta mới ly hôn chồng được vài tháng, và sinh con ngay sau đó. Xong bà ta chửi em, sỉ nhục em. Trước đó, là bà ta đã chửi em, dạng chợ búa và nói tục, em đã chửi lại bà ta bằng những lời rất sâu cay (cơ bản e cũng chả nói tục được). Em quay qua nói với anh ta, anh ta kêu em khóa fb bà đó đi. Sau đó, em rất bực tức vì không ngờ anh ta vẫn lừa dối em. Và cuối cùng, anh ta thừa nhận là vì đứa con, là con của 2 người. Trời đất lúc đó như sụp đổ với em. Và, cũng từ lúc đó, e ko còn 1 hy vọng nào, cũng ko còn 1 chút suy nghĩ nào là 2 người sẽ có ngày tái hợp. Anh ta nói anh ta không còn yêu bà đó, liên lạc chỉ vì đứa con. Anh ta còn bảo yêu em mà.
Cho tới 1 lúc, em có đăng 1 status trên fb, khi xem 1 bộ phim về tình trạng phi công lừa máy bay bà già, em mới ghi trên fb. Bà ta đọc được, nhào vào chửi em. Em nói chuyện với anh ta, anh ta bảo là để anh ta giải quyết. Rốt cục, thay vì tìm hiểu xem bả đã sỉ nhục em thế nào, đằng này anh ta chỉ biết nói sao em chửi bả như vậy, anh ta còn nói đừng để anh ta xúc phạm em. Anh ta bảo, anh ta không yêu ai cả. Rồi anh ta bảo anh ta có người yêu mới rồi. Em buồn, buồn vì cái thái độ của anh ta đối với em, chứ không buồn việc anh ta có người yêu.
Rồi em không liên lạc với anh ta nữa. Khi em cảm thấy em thực sự ổn, không còn gì nữa. Em nghĩ giờ cũng là bạn bè thôi. Thực sự là em không còn cảm thấy yêu nữa sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng em thực sự coi anh ta như 1 người bạn, vì cái cảm giác thân quen. Em có nói chuyện với anh ta, em cũng bảo em đã có người yêu rồi. Anh ta cũng vậy. Vẫn nói chuyện bình thường. Em có nhìn thấy hình anh ta với người yêu anh ta đi đám cưới. Anh ta chưa từng công khai em với ai, nên thực sự là em cảm thấy buồn và tủi lắm, chắc anh ta phải coi trọng mối quan hệ này mới công khai như vậy. Anh ta bảo đã quen được mấy tháng, nghĩa là trước đó vẫn nói xạo em. Em cũng chả buồn việc anh ta có người yêu, cũng chả còn suy nghĩ tới việc anh ta lừa dối em nữa.
Mới hôm vừa rồi, anh ta bảo anh ta chia tay bạn gái lúc chiều, tối đó bảo muốn nói chuyện kia với em để giải quyết nhu cầu sinh lý. Em ko đề cập tới chuyện đó, em hỏi sao chia tay, em có khuyên nếu yêu thì năn nỉ xin lỗi bạn gái anh ta đi. Xong không thấy anh ta trả lời, em cũng lo lắng mới gọi hỏi anh ta, anh ta bảo đi công việc, em bảo anh ta nên giảng hòa với bạn gái, anh ta gắt lên với em là chuyện của anh ta, em không cần lo. Xong cúp máy. Em có nt trên zalo bảo là, e chỉ lo cho anh ta, vì em coi anh ta là bạn bè, anh ta cũng bảo coi e là bạn bè mà anh ta lại làm vậy với em. Thế là anh ta chặn zalo em luôn. Xong em gọi anh ta, anh ta bảo anh ta đang bận, đang đi với bạn gái. Em nghĩ, anh ta sợ em làm phiền lúc họ đang vui vẻ nên chặn zalo e lúc đó thôi, qua hôm sau sẽ mở lại. Nhưng qua hôm sau và tới bây giờ, anh ta vẫn còn chặn zalo em (fb của anh ta thì em chặn rồi). Hôm sau em có nhắn cho anh ta 1 tin “anh không đáng để tôi bận tâm, vì anh dơ như 1 thằng đĩ”. Rồi em chặn số đt anh ta luôn.
Thực sự em cảm thấy buồn. Sao anh ta không nói với em là anh ta đang giảng hòa khi e hỏi anh ta, hay là vì vẫn muốn lợi dụng em nên không nói rõ. Nếu anh ta nói anh ta đang giảng hòa với người yêu anh ta, em sẽ không gọi điện thoại hay nt zalo cho anh ta lúc đó. Trước giờ dù em có nói gì, dù có nặng lời, anh ta cũng chẳng bao giờ chặn zalo em, vậy mà giờ anh ta lại chặn zalo em, em hiểu anh ta thực sự coi người hiện tại rất quan trọng với anh ta.
Trong lòng em cảm thấy khá là nặng nề. Em cảm thấy khi người khác chặn điện thoại, zalo hay facebook mình, nghĩa là kết thúc 1 mối quan hệ, dù là mối quan hệ chỉ là bạn bè ngta cũng ko muốn. Lúc này, em nghĩ chả lẽ em lại xấu xa, tồi tệ đến mức người ta không muốn tiếp xúc, làm bạn?
Em thực sự cảm thấy cứ vướng mắc trong lòng, nên cảm giác nặng nề quá. Em ghi hết ra đây, em cũng biết anh ta tệ thế nào, em cũng biết em đã yếu đuối và ngu ngốc thế nào, nên mong các mẹ đừng chửi e. Em thực sự cảm thấy em không còn yêu nữa, nhưng việc anh ta chặn zalo khiến em cảm thấy trong lòng buồn quá. Mong các chị, các mẹ cho em lời khuyên hay động viên em lúc này để em cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng hơn. Em cám ơn.