Mình năm nay 35t có 1 con 11t. Chồng mình là người hiền lành, thương vợ, thương con. Còn mình là một người khá mạnh mẽ ( theo người khác nhận xét). Hiện tại, trong gia đình, mình là người lo về kinh tế vì chồng mình có làm một số nơi nhưng không hợp nên đã ở nhà và gia đình mình còn phải lo cho bố mẹ chồng nữa. Tuy nhiên, mình có một công việc khá tốt nên vấn đề tiền nong không phải là lớn lắm. Mình bằng lòng với điều này nên không bao giờ tỏ thái độ với chồng hay bố mẹ chồng. Nói chung bọn mình sống khá hòa hợp.
Trước khi đến với chồng mình, mình đã yêu 1 người khá lâu (7 năm). Hai gia đình đã đi lại với nhau nhưng do tính trẻ con bọn mình đã chia tay mà cũng không hiểu tại sao. Sau đó mình gặp ông xã và cưới sau 2 năm quen nhau. Còn người yêu cũ của mình cũng lấy vợ sau khi mình cưới chồng khoảng 3 năm. Từ khi mình lấy chồng đến nay đã 12 năm rồi nhưng trong khoảng thời gian đó chúng mình cũng liên lạc với nhau qua điện thoại mấy lần nhưng những lần đó mình đều chủ động cắt đứt liên lạc( thay số khác).
Cách đây 7 tháng bọn mình vô tình gặp nhau, thực sự minh còn quan tâm đến người ta rất nhiều nên trong thời gian qua bọn mình vẫn nói chuyện chia sẻ với nhau ( chỉ qua điện thoại, chưa gặp nhau lần nào dù ở trong thành phố vì mình nghĩ là không nên). Người đó còn yêu mình nhiều nhưng thực sự mình không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình của cả hai và mình đã mấy lần định không nói chuyện tiếp nữa nhưng anh ấy biết số điện thoại công việc của mình nên mình không thể thay số này được. Nếu lần này mình không nói chuyện với anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn. Mình phải làm sao bây giờ? Mong mọi người cho mình lời khuyên.