Em có chuyên này chán quá muốn tâm sự xem có cách nào xử lý không ah. Em có 1 căn hộ nhỏ đã bán cho một người quen, nhưng họ vẫn nhờ em cho thuê giúp (vì trước lúc bán nhà thì có VC đang thuê ah.) Sau đó mấy tháng thì chủ nhà không muốn cho thuê tiếp, em đã báo với 2VC là sẽ lấy lại nhà trong vòng 1 tháng nữa. Nhưng do họ chưa sửa nhà xong nên họ xin chậm lại và đến lúc trả nhà là 1 tháng 20 ngày (em chưa thu tiền nhà). Họ hẹn em xuống bàn giao nhà và trả tiền thuê nhà nhưng khi em xuống thì không thấy đâu, gọi điện mãi toàn tắt máy, nhắn tin cho em là chìa khóa gửi nhà bên cạnh. Em đã kiên nhẫn gọi điện, nhưng họ vẫn tắt máy trong vòng 4,5 ngày sau đó. 1 tuần sau em gọi = 1 số cố định thì nghe máy và hẹn 1,2 tuần chuẩn bị tiền rồi trả lại em. Bây giờ em gọi, thi không nghe máy (em gọi bằng nhiều số máy khác nhau). Em thấy buồn chán cho 2VC nhà này quá vì em cho thuê rẻ (họ phải công nhận, 2VC đã thuê nhà em được 3 năm rồi). em còn mua 1 bộ quần áo mang xuống bàn giao nhà rồi tặng cho con bé con nhà 2VC ấy :Crying: và định bớt cho họ 500k, thế mà .... :Surprise: trong khi đó người mua nhà trừ luôn tiền thuê nhà khi ho trả tiền mua nhà cho em (không cần hỏi xem em có lấy được tiền cho thuê nhà hay không :Crying:). Em nghĩ 2,5 triệu thì không phải sô tiền quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, nhưng cách họ (2VC thuê nhà và chủ nhà mới) xử sự như thế làm em thấy buồn chán quá. Mọi người bảo em phải làm thế nào?