Biết anh có gia đình 1 vợ 2 con rồi thế mà chị vẫn lao vào anh. Chỉ mới mấy tháng mà họ đã lên giường với nhau rồi cơ đấy. Giờ đây con em đứng trước nguy cơ có mẹ mà không có bố, vì mẹ con em nghèo, anh muốn ly dị để đến với cô ấy. Vì cô ấy xinh đẹp và giàu có để giúp anh báo hiếu với bố mẹ mình.Vì rất nhiều lý do và quan trọng nhất tất cả đều lỗi do em. Hôm nay con gái nói : " Mẹ đừng giấu con nữa,con đã nghe Mẹ nói chuyện với bà và hai bác hết rồi. Bố bỏ mẹ con mình để đến với bồ phải không?Con buồn lắm Mẹ à".`Mẹ chỉ biết nuốt nước mắt và nói :" Bố vẫn là Bố của hai chị em,khi nào con lớn con sẽ hiểu,Bố đi công tác xa nhà chứ không phải bồ bịch gì đâu,con phải tin Bố con". Bao nhiêu lần nói dối con vì người thứ ba mẹ cũng không nhớ nổi,chỉ thấy con rơi nước mắt vì Bố mà Mẹ quặn lòng. Mẹ chợt nhớ rằng hơn 10 năm trước Mẹ ôm con khóc bao tháng ngày vì sinh con trong sự dè bỉu của người đời. Giờ đây con ôm Mẹ khóc vì kẻ thứ ba đang lấy đi người chồng người cha của mẹ con mình.Hận đời............