Mình và anh làm việc cùng 1 phòng. Mình mới vào làm được 3 tháng, anh là trưởng phòng, hơn mình 13 tuổi, có vợ và 1 cậu con trai 4 tuổi, thời điểm mình gặp anh, anh kết hôn được 5 năm. Anh thường xuyên ngủ lại công ty, 1 tuần về nhà 1 lần. Mình với anh bắt đầu như này: mình từ tỉnh khác về làm việc, mỗi lần tụ tập, anh gọi mình đi cùng cho vui. Anh tốt và chu đáo với tất cả mọi người. 1 lần đi uống rượu về, mình và anh đều say. Anh đưa mình về, đấy là lần đầu tiên anh hôn mình. Vì anh rất tốt, nên mình nghĩ do say quá nên anh mới vậy, chứ anh yêu vợ anh lắm. Sau đó, mình và anh qua lại nhiều hơn, nhưng không có gì vượt quá giới hạn cả, dù nằm ngủ với nhau (mình thề đấy), mình thấy anh tốt, chỉ say mới nói yêu mình, còn hàng ngày quan tâm đến mình như người khác, nên mình cũng để anh làm vậy. sau rất lâu, mình và anh mới chính thức nói yêu nhau. Anh nói thẳng với mình là anh không yêu vợ nhưng không bao giờ bỏ vợ. Còn mình nghĩ không bao giờ phá hoại gia đình anh ấy, nhưng tình cảm thì cứ thuận theo nên mình vẫn cứ yêu anh ấy. 4 tháng sau vì mình vượt giới hạn (anh là người thứ 3 mình yêu, nhưng lả người đầu tiên mình làm chuyện ấy). Kể từ lúc bắt đầu thì giờ đã được 10 tháng rồi. Vợ anh ấy đang có bầu được hơn 3 tháng. Mình nên làm gì bây giờ?
Hôm biết vợ anh ấy có bầu được 2 tháng, mình nói chia tay, anh ấy đồng ý, sau 2 ngày thì quay lại vì cả 2 bọn mình đều chưa muốn. Nhưng tương lai thì chắc phải vậy. Mọi người bảo mình nên tiếp tục yêu hay dừng lại đây?
- vợ chồng anh ấy không hạnh phúc (đây là điều anh ấy nói nhưng mình tin. Vì khi mình đến làm được 2 tuần, mình thấy anh thường xuyên ngủ lại ở công ty, ăn ở công ty hoặc tụ tập bạn bè. Chủ nhật mới về hoặc không. Quần áo thì mang ra tiệm giặt. Mình thắc mắc với anh là "anh đi nhiều như vậy chị không nói gì ạ?", anh chỉ bảo "quen rồi. Lúc yêu đã thế rồi". anh nói không bao giờ bỏ vợ? Chỉ để vợ bỏ anh ấy, sống phải có tình. Nói chung là mình rất tin anh. Vợ anh không phải làm gì cả. Chưa bao giờ nấu cơm cho bố mẹ chồng. Ở nhà có người giúp việc, chị ấy không biết làm nên anh ấy cũng không nhờ bao giờ, tự mình làm hết, không phải làm gì cho anh ấy như giặt, nấu cơm... Mới đây có người cùng phòng đã nói với chị ấy về việc mình với anh, nhưng chỉ dựa trên "suy đoán", chứ không có bằng chứng gì. Mình cũng xác định không bắt anh bỏ vợ, nhưng mình yêu anh ấy lắm, giờ chia tay chắc mình buồn lắm, không ăn không ngủ được, mình chưa yêu ai nhiều như vậy cả. Xin mọi người lời khuyên và cả mắng chửi nữa ạ