Bức xúc quá gõ một hồi lại bị mất các mẹ ạ, em lại phải viết lại, cơ mà cơn bức xúc đã giảm đi mất rồi.


Chả là em hôm nay đi nộp hồ sơ ở MB về, bị loại không thương tiếc vì một lý do rất đau lòng là thiếu thước tấc. Em cao chưa đầy 1.50, thân hình bé nhỏ, chỉ được mỗi cái là kết quả học tập và kn làm việc ko đến nỗi nào, nên CV trông cũng được, mới dám tự tin đi rải hồ sơ ngân hàng. Cơ mà hôm nay thì thất vọng quá, em chỉ dám nộp những vị trí back office, không yêu cầu chiều cao thôi ợ, ở MB cũng vậy. Nhưng hôm nay đến nó đo chiều cao tất cả ai đi nộp hồ sơ, rồi đến hồ sơ cuẩu em, nó chỉ liếc cái chiều cao khiêm tốn của em mà bảo rằng hồ sơ của em bị loại vì ko đủ chiều cao. Em thắc mắc lại là, chị xem lại giúp, em đăng kyý vị trí không yêu cầu chiều cao, em đọc trên web không có yêu cầu này mà. Cái chị bên nhân sự đó (xin lỗi các mẹ, bức xúc nen dùng từ "nó" hơi thôi lỗ) bảo là yêu cầu 1.58 với nữ ở mọi vị trí. Vậy là em thôi không đôi co gì nữa, hơi buồn thôi, n nhớ rõ là ko có đk này ở web mà. Em chỉ bức xúc khi ra ngoài, gặp 3 bạn khác, tám một vài câu biết là các bạn ấy cũng không đủ chiều cao mà vẫn được sơ loại đấy thôi. Em tự thấy thất vọng vì mình bị phân bệt đối xử quá, nếu yêu cầu thì sao không post rõ ràng lên để cho người ta khỏi mất công đi nộp thế này. Bị loại vì một điều kiện không thể khắc phục được thật là đau.



Em cũng biết là thấp bé mà đòi thi vào NH thì bất lợi, dưng mà cũng vì nghĩ là đâu phải vị trí nào cũng cần cao ráo đâu, chỉ cần có năng lực là được mà. Nhưng rải hồ sơ cũng nhiều NH rồi, nhiều nơi bị loại một cách không thương tiếc, cho dù mình hoàn toàn đáp ứng đủ yc tuyển, cũng tự tin là cv của mình trông ok nữa (tiếng Anh em cũng tốt vì học khối D ngoại thương, ra trường làm ở 1 cty nổi tiếng trong kiểm toán, nên thấy mình có khả năng nhảy sang NH được mới dám chuyển chứ). Nhưng đeến bjo em đã thấy thất vọng lắm rồi.


Các mẹ chia sẻ với em xem thấp bé nhẹ cân có cơ hội vào NH không? có nên thi vào NH không?


Em viết hơi lan man, các mẹ thông cảm nhé