Người quen không mời đi đám cưới, bạn nghĩ thế nào?
Mình mở đề tài này để hỏi ý kiến cho em gái một người bạn thân của mình.
Cô ấy sắp đám cưới nhưng lại không muốn mời tất cả những người quen làm việc trong công ty cũ (ở Bình Dương, còn cô ấy ở SG).
Lý do cũng đơn giản: cách đây 3 năm cô ấy làm việc ở đó và có quen với một sếp cty đó (sếp vừa vừa thôi, độc thân). Hai người yêu nhau cũng khá lâu. Cô ấy thì mình biết là khá xinh, giỏi giang. Chuyện đó cả cty đều biết. Nhưng sau 2 người không đến với nhau vì anh này quay sang cặp kè và lấy em khác cũng cùng công ty nhưng trẻ đẹp hơn.
Cô ấy quyết định về SG làm việc và cũng phải chịu cực khá nhiều mới lấy lại thăng bằng.
Bây giờ cô ấy lấy chồng nhưng quyết định sẽ không mời và cũng không gửi thiệp báo hỉ cho bất cứ ai ở cty cũ. Gia đình thì không đồng ý và muốn cô ấy phải mời, hoặc ít nhất cũng gửi thiệp báo hỉ.
Hôm qua mình đt hỏi thì cô bé nói như sau:
- Không thích mời ai hết vì ở đó cô ấy không có bạn thân đúng nghĩa. Hơn nữa từ lâu đã không còn liên hệ gì với cty cũ nữa.
- Nếu mời thì phải mời nhiều người, nếu đã không mời thì cũng không mời tất cả.
- Có vài người bạn cô ấy muốn mời nhưng lại không thích họ đàm tiếu về chuyện cũ (so sánh chồng cô ấy với ex). Chuyện cô ấy ngày xưa khá rùm beng và cô ấy đã phải đau khổ rất lâu.
Và lý do quan trọng nhất, cô ấy nói, đây là hôn nhân của cô ấy, cô ấy có quyền quyết định chia sẻ niềm vui đó với ai.
Hiện giờ vì chuyện này mà gia đình cô ấy rất căng thẳng với cô ấy. Nên mình muốn hỏi ý kiến các mẹ, cô ấy làm vậy có đúng không và nếu như mình không được mời đám cưới người quen thì mình sẽ nghĩ gì.