Nói thiệt ai thì nếu như bản thân của mình quá mẫn cảm và luôn chỉ vì một số câu nói mà vô tình hay là tùy ý tùy tiện cũng bất kỳ một người nào đó mà khiến cho bản thân suy nghĩ lung tung không phải là vì bạn quá xấu xa nhưng mà thật sự là bạn là một con người hết sức thành lương thiện với tránh và là một người nhạy cảm thì bạn sẽ luôn để ý cả mọi thứ đến cái nhìn của người khác với trắng và bản thân bạn mong muốn lúc nào mình cũng sẽ có thể làm thật tốt và và những cái điều này sẽ luôn thường khiến cho bản thân bạn cảm thấy không được vui. Và nếu như vậy là một người nhạy cảm thì chắc chắn là bạn sẽ luôn luôn sợ và Ám ảnh những cái lời nhận xét về bản thân mình và bạn luôn cảm giác và cảm giác sợ là một ai đó ghét bạn. Chỉ cần gặp một cái chuyện nào đó có chút xíu thôi cũng có thể sẽ khiến bạn bạn buồn và đau khổ rất là nhiều. Và nếu như bạn là một người nhạy cảm và luôn luôn bạn sẽ dè dặt và cẩn thận với mọi điều xung quanh và rất là luôn sợ rằng sẽ không làm cho người khác vừa lòng.  Và bạn thường tự So sánh bản thân mình với nhiều người khác và đem lại cho bản thân mình bị cái áp lực vô hình mà bạn không hề hay biết dưới chấm bạn luôn không muốn làm phiền người khác và giống như kiểu là luôn dùng ánh ánh mắt và sợ bình khác và và không biết từ chối người khác như thế nào.  Làm một người bị cảm cũng có cái hay nhưng mà mình thấy rất thiệt thòi luôn cả nhà ạ.