Người nước ngoài có nguy cơ mất nhà, mất con sau khi kết hôn với người Việt Nam
Mình có anh bạn tên John, quốc tịch Tây Ban Nha lâu rùi không gặp nhau. Hôm rùi tình cơ gặp nhau trong 1 cuộc hội thảo. 2 Anh em có tâm sự chuyện công việc, gia đình. Sau khi nghe xong chuyện gia đình anh mà mình thấy bức xúc thay cho anh ý. Mình post nên đây mong các anh chị ai đã gặp, biết trường hợp như thế này thì tư vấn giúp em.
Chuyện là thế này ạ, A bạn em có đăng ký kết hôn với cô Hồng, quốc tich Việt Nam từ năm 2008. Chúng sống với nhau có một người con chung được 12 tuổi.
Do là người nước ngoài, không thể sở hữu nhà riêng tại Việt Nam vì thế ông John đã đưa cô Hồng 200.000 USD để mua một căn nhà tại Quận 7 do cô Hồng đứng tên. Trong quá trình chung sống, hai vợ chồng ông sở hữu thêm 2 căn nhà tại Quận 2 và quận 8 đều do cô Hồng đứng tên sở hữu.
Đến năm 2013, cô Hồng yêu cầu ông John ký giấy ly hôn đồng thời không cho ông nuôi con cũng như chia tài sản chung.