Em không biết có chị nào giống em không. Em là đứa thích gì mua nấy, không suy nghĩ và có hướng bộc phát.
-Em thích làm bánh, em mua cả trăm cuốn sách dạy nấu ăn, vì là sách của nước ngoài nên cuốn nào cũng to và dày như cuốn từ điển. 2/3 là sách dạy làm và trang trí các loại bánh nhưng em ko có thgian để làm, thêm nữa cả nhà ai cũng sợ ngọt, em cũng hạn chế ăn ngọt để giữ dáng.
-Em thích shopping, 1 lần đi em mua rất nhiều nhưng lại ngại mặc những kiểu mới vì ko tự tin và lười chọn đồ nên cứ mặc lại những bộ cũ.
-Em thích tranh sơn dầu, thế là em mua cả đống sách về tranh, mua dủ các màu vẽ, cọ, dụng cụ như họa sỹ chuyên nghiệp rồi cũng bỏ xó vì biết mình ko có năng khiếu.
-Em thích piano, lotion, sổ tay, móc khóa... thế là em lại tha về cả bộ sưu tập nhưng sau đó lại nhận ra mình ko dùng tới.
Em ko biết mình bị gì nữa, cũng cố gắng khắc phục lắm nhưng khi đứng trước thứ mình thích thì nhất định phải sở hữu nó, như lên cơn ghiền vậy. Ai mà cản em thì em càng nhất quyết mua cho bằng được, sau đó hối hận thì ko dám nhận lỗi :Crying: