Mình đặt câu hỏi như thế vì bình thường trên lớp mình luôn nhắc học trò phải lịch sự, văn minh khi giao tiếp, đặc biệt ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, nhiều chuyện khiến mình nghĩ dạy như vậy nhưng các em có làm được ko khi mà rất nhiều người lớn còn là tấm gương xấu cho các em.


Chuyện đầu tiên :


Sáng nay, khi đưa bé đi chích ngừa ở BV DHYD TpHCM, là thứ 7 nên bv rất đông. Chính vì vậy mà ko có đủ ghế cho mọi người ngồi chờ. Trong lúc chờ tới lượt vào chích, bé nhà mình quấy khóc vì đói và buồn ngủ( do sáng đi sớm ko kịp cho bé ăn ). Mình và bà ngoại tìm mãi mới được 1 chiếc ghế trống để ngồi cho bé bú. Thế là bà ngoại đành ôm ba lô đứng, trong khi đó có rất nhiều người đàn ông ngồi trên ghế. Ko một ai đứng lên nhường chỗ cho người lớn tuổi là mẹ mình. Nếu bé nhà mình ko bú thì mình đã để cho 2 bà cháu ngồi còn mình đứng ( mọi lần vẫn thế ). Được 1 lúc thì mình thấy 1 anh chàng đứng lên bế con đi chỗ khác, cô vợ vẫn ngồi đó. Mình bèn bảo mẹ ngồi xuống ghế đó. Mẹ mình vừa đặt mông xuống, cô nàng kia đã la lên " ghế có người rồi". mẹ mình ko để ý câu nói đó nên vẫn ngồi. Anh chàng kia bế con lại gần, cô vợ hỏi "Anh có ngồi ko?" nhưng cô ta ko có ý định đứng lên nhường chỗ cho chồng đang bế con nhỏ mà muốn đuổi mẹ mình ra. Nhưng anh chồng lại trả lời "Không". Thế là cô nàng bèn đặt cái túi xách vào sau lưng mẹ mình và nói "Bác xích ra cho cháu để đồ" ( nghe có chối tai ko? ghế ko có mà ngồi lại có ghế để đồ :mad:. ). Mẹ mình thấy thế đứng lên. Anh chồng ngồi luôn vào ghế, cô vợ ôm cái túi xách sát sang 1 bên cho chồng ngồi. Mình bực quá mà đang cho con bú nên ko nói nhiều chỉ nói mỗi 1 câu "Gì kì vậy?". Cô nàng kia phớt lờ, anh chồng nghe vậy quay sang thấy mình nhìn 2 vợ chồng đó chằm chặp chắc ngại quá lại đành đứng lên đi chỗ khác. Cô vợ cứ để cái túi trên ghế. Một lát sau, 1 bác khác già hơn mẹ mình đến ngồi vào ghế, bác ấy gạt cái túi sang 1 bên. Đúng lúc đó bé nhà mình tới lượt chích nên mình ko biết chuyện tiếp theo. Nhưng đến giờ nghĩ lại vẫn còn bực mình.