Em thấy buồn và giận mình lắm các mẹ ạ, chẳng biết nói cùng ai nên lên đây tâm sự mong được các mẹ chia sẻ...


Em đi làm xa, tháng về nhà được 1, 2 lần nên cũng không có nhiều thời gian bên cạnh mẹ. Những lần trước về thấy mẹ lâu lâu đấm lưng hay bóp tay, em có hỏi thì mẹ nói là người già mỗi khi trở trời nó đau 1 chút. Thật sự cũng không để ý lắm, vì thấy mẹ vẫn sinh hoạt bình thường nên cũng nghĩ do mẹ yếu rồi nên nhiều khi cơ thể rệu rạo chút thôi.


Mấy ngày cuối tuần vừa qua về thăm nhà, tối chui vào mùng nằm tâm sự với mẹ rồi ngủ luôn bên đấy. Cả đêm thấy mẹ cứ thở dài rồi trở người liên tục, không ngủ được. Sáng dậy em chăm chú quan sát thì thấy mẹ khổng thể đứng thẳng lưng được nữa, mỗi lần ngồi xuống là phải vịn tay vào tường, có khi nhăn mặt chịu đau. Em mới thấy không ổn và dẫn mẹ đi khám ngay. Kết quả là mẹ bị thoái hóa cốt sống thắt lưng và viêm khớp dạng thấp. Tình trạng mẹ em phát hiện trễ nhưng may còn kịp, nếu để thêm thời gian nữa thì có khi bị mất vận động tạm thời luôn. Nghe bác sĩ nói mà em sợ run tay chân, không ngờ lại nặng đến vậy.


Phải chi lúc mẹ mới đau nhẹ mà em để ý hơn rồi đưa đi khám thì đâu đến mức này phải không?