Đêm ! Trời xe lạnh - viết cho anh ! Người em yêu !


Em nho anh , nho từng nụ cười, anh mắt , bờ môi... Anh chẳng biết, chẳng bao giờ biết - anh cứ quan tâm vậy, cứ yêu chiều vậy, cứ cười tươi như vậy.. làm trái tim em đổ không biết bao nhiêu lần . 26 tuổi, lần đầu tiên em yêu trọn vẹn như vậy, yêu như đứa trẻ không biết ngày mai, không tính toán , không quan tâm công việc, nghề nghiệp hay học thức , không cần để ý mẹ người ấy có thích không ... em yêu ... vì yêu vậy thôi đấy ! Vì ở bên anh em thấy bình yên tới lạ, vì ở bên anh em được cười rạng rỡ.


26 tuổi em trải qua 2 mối tình. Tình yêu đầu làm em hận, em đau và tới tận bây giờ nhắc lại em vẫn có thể khóc. Bị lừa dối , bị đánh đập , cả tinh thần và thể xác . Ấy là lần đầu tiên em tận mắt chứng kiến người mình yêu và người con gái khác ở cùng nhau... đau ... cơ mà qua rồi anh nhỉ? Cái làm e đau nhất và nhớ nhất ở mối tình đầu ấy là em đã tin, tin đến tuyệt đối. Rồi đổi lại là 1 khoản nợ to đùng đến mức e đã mấy lần tự tủ .. Ấy vậy mà e đã đứng lên, bằng cách này hay cách khác, e đã đứng thẳng lên và đi anh ạ! Ước gì gặp người ấy 1 lần , e hiên ngang ngẩng cao đầu còn người ấy chắc cúi mặt không dám nhận .. Em nghĩ vậy đó anh ! Trẻ con ha !


Mối tình thứ 2 - là ck em hiện tại .


Quen nhau 1 tháng , em quyết định cưới . Không phải vì yêu , vì cái tính toán trẻ con gì đó em không rõ nữa. Vì anh có nhà ở phố, vì bố mẹ anh rất tuyệt, vì anh ấy yêu em ...


Em nhớ anh ! Chàng trai ngây ngô của em ạ, a từng bảo anh yêu em, nên anh không lấy vk. Nhưng anh biết không??? anh biết không? e là gái đã có ck..


Thèm lắm ! được sờ và khuôn mặt ấy, được gỡ cặp kính cận dày cộp ùi anh dận hờn bảo không nhìn thấy gì, em thèm - được hôn lên đôi môi ấy, đôi môi mỏng màu hồng nhạt mà mình từng hôn nhau cả tiếng ko chán , em thèm - được ôm anh thật chặt , chỉ ôm thôi cũng làm e hạnh phúc vô bờ !


Anh - giờ này đang phẫu thuận vai. Em xin lỗi vì không ở bên cũng chẳng nhắn tin hỏi han . Cơ mà a biết không em đang giằng xé trong tội lỗi. Em là phụ nữ đã có ck, dạ vâng , em đã có ck! Hàng ngày nhìn ck mà e không có cảm giác, ck càng yêu càng chiều, càng quan tâm thì em lại nhớ a nhiều hơn ! Muốn vứt bỏ tất cả , 1 lần thôi, được đến bên anh, chạm vào mặt anh như e đã từng làm mỗi khi gặp mặt.. Em thấy có lỗi, không thể dối anh ấy mãi, dối ck em mãi , mà e cũng ko thể ở mãi trong tình trạng này, em muốn tâm tự, muốn nói ra tất cả mọi chuyện rồi giải thoát cho ck, cho em. Sẽ tới bên anh , và nói em còn độc thân ấy , và mình lại ở bên nhau, dù ngắn thôi cũng được, ko trọn đời cũng được , ko lấy nhau cũng được.. chỉ cần như vậy e cũng sẵn sàng đánh đổi . Dù e biết sẽ bị chỉ trích nhiều lắm, gia đình ck chỉ trích, gia đình em ...


Không được rồi ! em phải quyết định thôi, quyết định cuộc đời và hạnh phúc của mình !!!


webtretho