Đêm khuya đau lòng không ngủ được mọi người ạ. Vc em sống với nhau đã 5 năm, có 1 con trai 4 tuổi kháu khỉnh. Tài chính chưa ổn định nhưng cũng đủ chi tiêu sắm sửa. Nói chung là cuộc sống gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, chuyện ấy của hai vợ chồng cũng rất hợp nhau.


Khoảng tháng trước, chồng em có đi công tác và gặp lại một cô bạn cũ. Cô này thời còn học cấp 3 có tình cảm với chồng em, nhưng trước giờ cũng gặp nhau chỉ 3-4 lần. Cô ta hiện tại cũng đã có gia đình. Vậy mà từ lúc gặp lại đến nay, hai người họ thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau. Đỉnh điểm là có hôm cô ta gọi vào lúc 3h sáng, còn 11,12h khuya là bình thường. Em đã nói với chồng em, anh làm gì thì làm đừng ảnh hưởng đến hòa khí của hai vc. Chồng em còn trả lời lại là con đó nó bị điên, cứ làm phiền gia đình người khác. Em cứ yên tâm như vậy đến khi hóa đơn điện thọai trả sau đến nhà, chồng em và cô ta liên lạc với nhau liên tục, vừa nhắn tin vừa gọi điện cho nhau hàng gìơ. May không ở gần nhau nếu không chúng đã đưa nhau vào nhà nghỉ cho đỡ tiền điện thoại rồi.Em mới vỡ lẻ ra lâu nay mình bị chồng cho ăn quả lừa to đùng. Nhìn list tn, cuộc gọi dài dằng dặc của hai người họ mà em không khỏi đau lòng. Người em đặt hết niềm tin lại có thể như vậy. Em nghĩ gĩưa hai người bạn với nhau không thể có những tn hay cuộc gọi dài thế được, huống hồ đây chỉ là bạn gặp hai ba lần. Em đã viết đơn ly hôn và ký, thằng chồng em thì vẫn coi như không có việc gì, sao nó tài thế không biết. Ngày đi à ơi với gái đêm về ngủ với vợ. Không khéo tay ôm vợ mà đầu vẫn nghĩ đến con kia.Em ghê tởm nó quá.


Thật sự bây giờ em đang rất đau lòng, muốn bỏ nó càng nhanh càng tốt, em không muốn nhìn cái vẻ mặt đê tiện của nó thêm nữa.