Chào mọi người, lâu rồi e không vô đây theo dõi viết bài mà giờ tâm trạng rối bời, đau khổ, chán nản, thất vọng ... ko thể chợp mắt nổi nên vô đây tâm sự chts nhé. Chuyện thế này:

Mình và chồng mình quen nhau hồi năm nhất đại học. Mình hơn anh 1 tuổi nên a tán mình mãi mình ko chịu, nhưng mưa dần thấm lâu. Học xong đại học thì mình vào Sóc Trăng làm việc còn ck mình làm ở Bình Định. Ít tháng sau theo tiếng gọi con tim thì ck mình chuyển vào Bạc Liêu cũng cách mình 90km nhưng cũng gần hơn, dễ gặp nhau rồi. Sau đó mấy tháng chúng mình cưới. Và xin về Soc Trang làm gần nhau hơn chút.

Cuộc sống có nhiều việc xảy ra nhưng nói chung đó là hương vị cuộc sống, mình thấy bình thường. Hiện tại sau 7 năm kết hôn chúng mình có với nhau 2 mặt con gái là 6 tuổi và 4 tuổi xinh đẹp và ngoan ngoan. Chúng mình làm ngoài và từ 2 bàn tay trắng vì gia đình 2 bên đều nghèo khó thì hiện giờ đã có nhà nhỏ và vài miếng đất nhỏ. Nói chung cũng tạm ổn. 


    Nói về ck mình thì mấy năm qua đều rất yêu thương chiều chuộng vợ con, quan tâm hết mực. Đi về đều đặn và tu chí làm ăn. Mình luôn tin tưởng và y thương a ko chút nghi ngờ. Mình cũng ko kiểm tra điện thoại hay tiền nong gì, vì mình nghĩ a có phá phách gi đâu, chỉ phục vụ công việc.

Cho đến  ngày 13/11/2021 chị bà con gần nhà kêu mình lại chơi. Chị đưa hình ảnh chồng mình đang đi ăn uống với 1 người phụ nữ. Mình nhìn kĩ là cô giáo dạy lớp lá của con gái mình. Lúc đầu mình ko tin lắm, cố gắng lừa dối mình chắc là bạn. Rồi mình nín nhịn cơn sốc về nhà ko nói gì nhưng cố gắng tìm hiểu điện thoại anh. Và mình sốc thật, cảm giác quặn thắt, trái tim vỡ vụn khi thấy ck mình và cô giáo đã qua lại gọi điện hằng ngày rất nhiều cuộc và kéo dài 1,2 tiếng đồng hồ. Vậy là lúc con mình nhạp học tới giờ lên lớp 1 rồi họ vẫn qua lại. Mình xâu chuỗi lại mọi sự việc. Ck mình gọi cho cô lúc mình vừa bước ra khỏi nhà đi làm, trưa gọi 2,3 cuộc, chiều cũng gọi, tối thì có lúc 12h đêm. Chuyện này đã kéo dài 1 năm rồi. Cà cô giáo cũng đã có ck con rồi. Mà ko hiểu sao ck mình còn lao vào như con thiêu thân. 


Khoảng 1 tháng trước ck mình thú nhận là làm mất tiền của khách hàng 146 triệu mấy tháng nay nà ko giám nói so vợ buồn. Giờ đắp ko nổi nên pai nói. Mình trách a sso ko nói để vợ lo cho, tiền bạc sẽ làm ra chứ lo gi. Rồi mình đưa tiền cho a trả nợ ko lời trách móc. 


Giờ mình phát hiện anh bồ bịch mới xâu chuỗi lại là mất tiền có lẽ là tình phí 1 năm qua với bồ. Tội nghuêpj mình tin ck sái cổ. Rồi những món quà cho con hay quần áo ck mình láu lâu ck mình lại đưa về nói ck mình mua. Mình thấy nghi ngờ vì trước giờ là 2 vc đi mua. Mà a nói là a rãnh nên đi mua mình cũng tin.

Mình đã làm cho ra lẽ và 2 người thú nhận là nói chuyện cho vui, coi như anh em. Có ai tin ko ạ. Hai người xin lỗi minh và mong minh tha thứ. Đã năm ngày mình ko ăn uống và ko thể chợ mắt vì nghĩ tới cảnh anh lừa dối trắng trợn vợ con. Mình không cảm nhận dc sự thay đổi của a vì kể cả trước và 1 năm nay a đều quan tâm và yêu chiều vợ con. A nói sẽ kết thúc nhưng mình ko biết có cắt đứt dc ko. Hay là lại đâu vào đấy và ngày càng tinh vi hơn. Giờ này mình rất đau khổ vì a là mối tình đầu của mình và chúng mình cũng trải qua cs êm đềm, hạnh phúc. Anh thì vẫn ko muốn bỏ vk con nhưng mình thì mất hết niềm tin. Mình hận a vì đã phản bội niềm tin và tình yêu của mình. Mình pai làm sao đây mọi người oi, giúp e?????