Chào các mẹ. Có lẽ ngoại tình là từ khoá hot nhất trong năm nay. Sau 1 cú sốc tinh thần, e chỉ muốn lên tâm sự với các mẹ, em chấp nhận mọi lời chỉ trích, vì em chính là người thứ 3 trong câu chuyện này.


Em còn trẻ, rất trẻ so với các mẹ. Em vốn là đứa có nhan sắc, bố mẹ cho ăn học đầy đủ, để mà nói hết ra, em sợ sẽ có ngừoi nhận ra em. Em vướng vào chuyện tình với anh, đúng như ma xui quỷ khiến, ma đưa lối quỷ dẫn đường mà đến tận bây giờ em không thể hiểu nổi vì so. Anh không phải người đẹp trai, phong độ, em không phải đứa thiếu thốn vật chất, cho đến khi yêu em vẫn share tiền trong mỗi lần đi ăn, đi xem phim, vậy nên nghĩ lại thực sự em thấy em dại, em khờ. Trước khi gặp anh, em đã tưngf yêu 1 ng. Lúc gặp a, em chia tay được 1 năm r, hoàn toàn độc thân, lúc đấy còn trêu bảo k có ý định yêu, sau này yêu ai r cưới luôn. Lúc nc vs anh, em hoàn toàn k nghĩ gì đến chuyện yêu đương, chỉ là anh em bt. Rồi những lần hẹn hò, những cuộc nc thâu đeem suốt sáng, em và anh gần nhau hơn. Em càng cố xa anh, anh lại càng tiến tới. Có khoảng thời gian em trốn chạy anh, em k nt, k gọi điện, em tránh mặt, anh lại đến tận nhà, r em lại k làm được mà lại gặp anh. Em khóc, em mệt mỏi, em không muốn làm ngừoi thứ 3. Nhưng lúc đấy em đã là ng thứ 3 mất r. Ngay từ khi vô tình gặp anh ở quán ăn, ngồi chung bàn nc, có lẽ em đã là ng thứ 3 từ khi ấy. Rồi đến giai đoạn em và anh bất chấp, đungs là bất chấp tất cả để yêu nhau. Em thừa biết những lời dối trá, nhưng vẫn bám víu mà tin. Cho đến khi em có thai. Mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Em biết em chỉ là lựa chọn của anh. Em xin anh đưas con của em k có tội, anh hãy để cho em sinh nó ra, em k cần anh có trách nhiệm. Em chấp nhận bỏ đi thật xa để có con, anh và em chia tay nhau từ đaya. Nhưng con người thì ích kỷ, anh đã làm những điều mà k ai có thể ngờ tới.