Tôi với người yêu tôi hiện tại là hai chị em họ trg phạm vi 3 đời. Mẹ tôi là con của ông tôi và vợ thứ tư. Bác tôi,bố của cô ấy, là con của ông và vợ cả.


Hai gđ chúng tôi sống khác tỉnh nên ko có sự liên lạc thường xuyên và cũng ko gặp mặt. 


Chúng tôi cùng học tại Hà Nội, tình cờ quen nhau và yêu nhau. Hơn 1 năm gắn bó chúng tôi mới phát hiện chúng tôi là chị em họ. Bất ngờ và choáng váng, sau nhiều ngày chúng tôi im lặng thì chúng tôi quyết định nói chuyện với gđ. Gđ chúng tôi rất sốc, họ phản đối gay gắt. Chúng tôi suy sụp lắm, cũng biết là nên chia tay nhg thật sự rất khó khăn. 2 đứa ôm nhau khóc ngất ko biết bao nhiêu lần. Cuối cùng chúng tôi quyết định cứ mặc kệ yêu nhau như vậy. Mẹ tôi ở nông thôn vốn cục mịch, đi kể khắp họ hàng lối xóm, bạn bè của tôi. Họ nói chúng tôi loạn luân, chửi bới, lăng mạ. 


Mẹ tôi cấm cửa, ko cho tôi đi làm, chỉ ở nhà kinh doanh tại nhà, quản lý tôi mọi lúc mọi nơi. Nhg chúng tôi thật lòng rất yêu thương nhau, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nhg ko thể chia tay. Chúng tôi cứ yêu nhau trg im lặng như thế, đến bây giờ đã đc 3 năm. 


Tôi muốn nói với mẹ đón người yêu tôi(Khánh) về quê, hai đứa ko đc kết hôn thì cứ sống là chị em một nhà, ko sinh con, chỉ nhận con nuôi và hai đứa cứ sống bên nhau, tôi kinh doanh còn Khánh là giáo viên, chỉ cần hai đứa hp là đủ, mọi dị nghị rồi sẽ qua, nhg mẹ tôi ko chấp nhận, ngược lại còn cho rằng Khánh là dân thành phố cáo già dụ dỗ lừa tôi nên tôi ngu muội ko dứt ra đc. Mẹ tôi ko những chửi bới xúc phạm Khánh mà còn thắp hương khấn bái nguyền rủa cho cô ấy bị xui xẻo mà chết. Tôi giận lắm,nói mẹ thì mẹ đòi tự tử. Có lần mẹ tôi đã vào rừng tìm lá ngón nhg may tôi và chị gái kịp tìm ngăn cản. Tôi thương Khánh lắm nhg lại sợ mẹ. Tôi nghĩ luật quy định cấm kết hôn trg phạm vi 3 đời cũng là mục đích để bảo vệ sự sống của người dân, tránh sinh con dị tật. Vậy luật cũng có thể bổ sung sửa đổi là đc phép kết hôn trg phạm vi 3 đời nhg phải xét nghiệm ADN để xác định có đc sinh con hay ko. 


Liệu có cách j để kiến nghị lên chính phủ bổ sung sửa đổi điều này trg luật hôn nhân ko nhỉ. Tôi tìm hiểu thì tại VN cũng có rất nhiều trường hợp như chúng tôi. Trên thế giới cũng có nhiều nước cho phép kết hôn trg phạm vi 3 đời, như Nhật Bản chẳng hạn. 


Tôi thật sự mong có phép màu xảy đến với chúng tôi.