Lúc trước mình có thương 1 người con gái, theo đuổi 1 thời gian khá lâu ... đến nỗi người con gái đó đổi bạn trai đến 3,4 lần vẫn chưa tới lượt mình ... một lần nọ khi nói chuyện qua chat với người con gái đó, mình có hỏi ..


"thật lòng a rất thương em ... nhưng thật sự a ko hiểu a có điểm nào mà em ko chọn anh, trong khi e chọn những người khác" ...


người còn gái đó trả lời:


"a ko đi chơi được"


và mình nói:


"anh ở đất sài gòn này 1 mình, tự do tự tại, ko ai cấm được anh ...e muốn đi chơi mấy giờ a đi với e được, nhưng có điều a sợ những nơi em đi chơi a chịu không nỗi"


con gái đó:


"đúng rồi, anh chịu không nỗi nhưng thằng pồ em nó chịu nỗi"


..................


Khi nghe câu nói này, thật sự rất choán ... đến nỗi cho đến bây giờ khi nhìn con gái, mình cảm thấy rất đáng sợ. Câu nói đó đã ám ảnh tới bản thân mình hơn 3 năm qua ... cho dù có thích 1 ai đi chăng nữa, khi mà có suy nghĩ mình sẽ "tán tỉnh" người đó, thì lại nhớ tới câu nói đó và đành rút lui.


Vật chất thật sự quan trọng zday sao, đồng ý bản thân người con gái lúc nào cũng mong muốn có được 1 người bạn trai có thể lo cho mình cả đời .... nhưng có được 1 cuộc sống đầy đủ vật chất thì liệu bạn có 1 tình yêu vĩnh cữu không? thời buổi giờ làm gì có chuyển "một tình yêu nên thơ" .. ko có chuyện đó. Có tiền là có tất cả.


Năm nay cũng ko phải là nhỏ, đã 25 tuổi đời rồi, cái gì cũng đa trải qua .. mỗi tội chưa bao giờ có được tình yêu .. đôi khi 1 mình nằm nghỉ lại, mình cũng đâu có xấu xí quá đáng, mình cũng đâu là 1 thằng ko có học ... tại sao chuyện tình cảm lại ko có hậu với mình. ngày qua ngày, những ngày cuối tuần, những ngày lễ .... chỉ biết đắm chìm vào những cuộc nhậu "1 mình" .... đôi khi cảm thấy rất ghét ngày lễ .. vì lúc đó cảm thấy mình cô đơn, sẽ dẫn tới cảm giác chán nãn, bi quan trong cuộc sống.


Web Trẻ Thơ ... ko ngờ mình lại làm việc ở site này ...được giao lưu, được chỉ dẫn những bà "mẹ" còn chưa biết gì vì IT ... tuy chưa chính thức là kỷ thuật viên của Web Trẻ Thơ .. nhưng hằng ngày vẫn vào những mục mà mình cảm thấy giúp đở được người khác là cảm thấy rất vui rồi ... Nghề lập trình, đồng lương chẳng có bao nhiêu nhưng công sức bỏ ra rất nhiều ... muốn tham vọng, muốn được lên cao ... nhưng phải làm sao đây? mở mắt ra là dán vào cái vi tính cho tới chiều tối .. về tới nhà chân tay ko còn sức ... lâu lâu nhận được 1 project ngoài về làm ... Đôi khi mình tự nghỉ, tương lai mình sẽ ra sao nhỉ? ...nếu sống 1 mình thì đơn giản, nhưng nếu có 1 nữa của mình, có gia đình thì lại khác ... nó ko đơn giản như mình nghỉ ...


Đời là thế .. hôm nay cũng là 1 ngày tự solo 1 mình ... buồn quá nhậu 1 mình luôn .... cuộc đời những thằng IT chỉ có máy tính là bạn .......