Hix, vừa đọc bên Top Chồng đi với cave mà thấy chạnh lòng.
Câu chuyện là : vợ thấy chồng đi với cave, khinh bỉ và kinh tởm vì anh ta chung chạ với hạng đàn bà bẩn thỉu đó + chán nản bấy lâu -> muốn bỏ.
10 người đàn ông vào 10 người có chung 1 ý
"Đàn ông ai chả thế"
Codon99 : ngày xưa tôi cũng thế
Noel : 100 người 99 người ko chỉ ngủ với vợ
Man37 : đàn ông NT đầy rẫy mà vẫn yên ấm nhà cửa...
.........
Còn nhiều những ý kiến tựu chung là như vậy. Đọc mà thấy chán quá.
Nào tôi có lạ gì chuyện Nt, nó xảy ra khắp nơi nơi.
Ừh, thì phải có đàn bà thì đàn ông mới NT được. Nhưng còn lực lượng CV đông đảo nữa chứ.
ừ thì các ông ngụy biện là Nhu cầu Sl, nhu cầu bản năng, vv và này nọ
Vậy, phụ nữ ngày làm osin ko lương, đêm làm đ~ ko cát xê, nào đối nội đối ngoại, một tay vun vén cho gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, ăn uống chi tiêu tằn tiện, để làm cái quái gì ? khi mà người chồng mình luôn tôn thờ thực chất ra là sinh vật bản năng.
Nếu đã quy về bản năng, nên chăng phụ nữ cũng nên tự cởi trói mình. Cơm nước ít thôi, con cái ít thôi, chủ yếu là nên moi tiền chồng mua sắm chưng diện cho bản thân ngất giời lên. Để còn được 1 con đực khác ve vãn, cũng để thỏa mãn cái bản thân mình nốt.
:Applause::Applause: hay quá. Từ giờ ai tâm sự Đang say nắng, hẳn mình sẽ cực lực khuyên là nên từ A-Z cho đỡ thòm thèm. Miễn sao là cơm vẫn ngon và con vẫn đi học đều.